Người trẻ háo hức chào đón World Cup 2022

Thanh Nam
Thanh Nam
20/11/2022 06:00 GMT+7

Những tín đồ trẻ của môn túc cầu giáo háo hức đợi mong thời khắc trái bóng World Cup 2022 chính thức được lăn trên sân cỏ. Họ kỳ vọng nhiều điều vào kỳ World Cup trên đất Qatar lần này.

Đếm ngược...

Đêm nay (20.11), ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh. Thế nhưng, Trần Thanh Vĩnh, sinh viên (SV) Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản thân và nhóm bạn cùng lớp đã hòa mình cùng “hơi thở” World Cup 2022 suốt cả tháng nay. “World Cup là nơi tranh tài của những ngôi sao bóng đá thượng hạng và 4 năm mới có một lần, nên tôi háo hức đợi chờ những trận bóng đỉnh cao”, Vĩnh nói.

Để chứng minh cho sự mong ngóng World Cup 2022, Vĩnh kể đã mua sẵn lịch thi đấu treo trong phòng trọ, cài đặt giờ thi đấu của những đội bóng yêu thích, ghi chú lại những điểm chiếu bóng đá màn ảnh rộng…

World Cup 2022 được những người trẻ mê bóng đá ngóng mong, háo hức, đợi chờ...

Phạm Hữu

Chuyện của Vĩnh không ngoại lệ, nhiều người trẻ yêu thích bóng đá cuồng nhiệt cũng đang đếm ngược từng thời khắc để “sống cùng World Cup”. “Nếu như những kỳ World Cup trước, các trận đấu thường diễn ra vào giờ khuya, thì lịch World Cup lần này dường như “chiều lòng” người hâm mộ VN. Phần lớn trận đấu đều diễn ra trong khung giờ đẹp như: 17 giờ, 20 giờ, 23 giờ... nên chắc chắn sẽ được nhiều người trẻ mê bóng đá theo dõi. Tôi đang đợi đến tối nay để xem trận đấu mở màn”, Nguyễn Đại Dương, SV Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, nói.

Dù là “phe kẹp nơ”, nhưng Nguyễn Hồ Huyền Linh, SV Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, cho biết bản thân cũng là tín đồ của bóng đá. Linh kể đã lên kế hoạch sẵn, rủ những “cạ cứng” xem các trận đấu của “đội bóng con cưng” là Brazil với nhiều thần tượng: Neymar, Raphinha, Richarlison...

Huỳnh Thanh Phương, SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng từ ngày 20.11 - 18.12, “trend” làm khuynh đảo người trẻ có lẽ là những gì liên quan đến World Cup, đến môn thể thao vua.

Thực tế, từ những ngày qua, trên nhiều mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng, người trẻ đã có nhiều cách thể hiện để chào World Cup 2022 như: thay đổi ảnh đại diện là những đội bóng mến mộ, cầu thủ yêu thích, hay đăng tải những bài viết nói về kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra vào mùa đông...

Cũng liên quan tới sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra ở Qatar lần này, nhiều người trẻ nhắc nhau những thông điệp ý nghĩa. Có thể kể như: “Hãy nói không với cá độ bóng đá mùa World Cup”, hay “Phải giữ sức khỏe sau những trận cầu đỉnh cao”, hoặc “Vừa xem World Cup vừa chinh phục điểm số cao trong đợt thi giữa kỳ”...

Bạn trẻ chờ đón World Cup 2022 từng giờ

Và đợi chờ…

Lê Nguyễn Thanh Bình, SV Trường ĐH Văn Lang, cho biết nếu như ở 4 kỳ World Cup trước, điều mà Bình hay mong chờ đó là sự so kè cả về thành tích ghi bàn lẫn đóng góp cho thành tích đội bóng của hai cầu thủ Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, theo Bình, cả hai “tượng đài” của bóng đá thế giới này đã và đang sa sút phong độ, rất khó để tạo nên kỳ tích. “Nên tôi kỳ vọng những cầu thủ gen Z sẽ khuấy đảo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này”, Bình nói.

Những gương mặt cầu thủ trẻ triển vọng mà theo Bình, hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ tại World Cup 2022 là Youssoufa Moukoko (17 tuổi, Đức) và Vinicius Junior (22 tuổi, Brazil). Trong khi đó, Đặng Thanh Tuấn, giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), cho biết chính sự xuất hiện của những cầu thủ gen Z là lý do khiến anh đợi chờ World Cup 2022. Và thầy Tuấn đặt niềm tin rất lớn vào hai gen Z người Tây Ban Nha là: Gavi (18 tuổi) và Pedri (19 tuổi).

Ở chiều ngược lại, một số người trẻ cho biết sở dĩ họ không thể bỏ lỡ cơ hội xem World Cup 2022 là vì muốn nhìn những bước chạy cuối cùng của những “tượng đài” bóng đá ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. “Thần tượng của tôi là Luka Modric (Croatia). Năm nay anh đã 37 tuổi và đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Do đó, tôi phải xem World Cup 2022 để được chứng kiến Luka Modric thi đấu”, Hoàng Phú Bình, SV Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, chia sẻ.

Một số người trẻ đợi chờ World Cup lần này mà xen lẫn cả niềm vui và tiếc nuối. Vui, vì sau bao năm mong mỏi, World Cup lại về. Còn nuối tiếc, bởi có không ít ngôi sao đã bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. “Tôi vô cùng mê mẩn Erling Haaland bởi phong độ thần sầu của anh ấy tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng thật sự rất tiếc khi không thể thấy Erling Haaland trong màu áo Na Uy ở giải lần này”, Trương Hoàng Khoa, SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, bày tỏ.

Lê Đức Phú (nhân viên Công ty Skill Media, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng bộc bạch: “Khá buồn khi một số cầu thủ mà tôi thần tượng không thể góp mặt tại World Cup ở Qatar. Là Mohamed Salah (Ai Cập), là N’Golo Kante (Pháp), là Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), và đặc biệt là đội bóng màu thiên thanh Ý. Thôi thì vừa xem World Cup lần này cho thỏa đam mê bóng đá, vừa mong sao những cầu thủ yêu thích sẽ góp mặt trở lại vào kỳ World Cup lần sau”.

Với những người trẻ yêu thích bóng đá VN, họ cũng không quên kỳ vọng những đại diện của châu Á sẽ “làm nên chuyện” tại World Cup 2022. “World Cup 2022 là bước tiến lịch sử của bóng đá châu Á khi lần đầu tiên có đến 6 đội tuyển trong khu vực góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi tin là những đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Úc và Qatar sẽ tạo nên bất ngờ tại World Cup lần này. Hàn Quốc từng lọt vào vòng bán kết World Cup 2002, và biết đâu, lịch sử sẽ lặp lại sau 20 năm”, Nguyễn Văn Tầm, SV Trường ĐH Mở TP.HCM, mong mỏi.

“Tiên tri” cho chức vô địch

World Cup 2022 cũng là dịp để những người trẻ yêu thích bóng đá trổ tài dự đoán. Suốt những ngày vừa qua, câu chuyện về World Cup 2022 đã râm ran và sôi động dần. Theo đó, các ứng cử viên cho chức vô địch đã được những người trẻ... “tiên tri” khi điểm mặt chỉ tên như: Brazil, Pháp, Argentina, Anh, Đức...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.