Người trẻ chen chúc về xóm đạo đón Giáng sinh

24/12/2018 21:55 GMT+7

Đêm Noel 24.12, hàng ngàn người đổ về xóm đạo ở đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) để vui chơi, ghi lại khoảnh khắc đón Giáng sinh.

Từ chiều, nhiều người đã đến đây, thủ sẵn chiếc điện thoại chứa đầy pin để thỏa thích tìm “góc sống ảo thần thánh” cho mình. Với những hang đá, cây thông Noel, đèn lập lòe xanh đỏ,… làm xóm đạo dọc con đường Phạm Thế Hiển trở nên lung linh và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là nhà thờ Bình Thái, Bình An là nơi tập trung đông người nhất ở khu vực này.
 Đông nghẹt người chơi đổ về xóm đạo dọc con đường Phạm Thế Hiển ẢNH: TẤN HIỆP
Đông nghẹt người chơi đổ về xóm đạo dọc con đường Phạm Thế Hiển ẢNH: TẤN HIỆP
Nhiều bạn trẻ muốn mang lại cho trẻ em thêm niềm vui cũng đã về đây, mặc trang phục ông già Noel và phát kẹo, chụp hình chung với các em nhỏ. Cũng tại xóm đạo trên con đường này, hàng chục hang đá, cây thông cũng được nhiều hộ dân trang trí rất bắt mắt, cùng với những trận “mưa tuyết” làm nơi đây càng thu hút.
Biết trước là đêm nay đến xóm đạo sẽ rất đông người, nhưng Nguyễn Văn Ngọc Phương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng quyết tâm đi cho bằng được. “Noel không lẽ ở nhà, chen lấn bao nhiêu cũng phải kiếm tấm hình đăng Facebook cho bạn bè biết mình được đi chơi”, vừa nói dứt lời, Phương ngân nga câu ca quen thuộc của giới trẻ, nhưng được “chế” lại: “Gương kia ngự ở trên tường, Noel ta sẽ ra đường cùng ai. Gương cười gương đáp thật thà, người yêu không có cũng… hiếm khi ở nhà”.
Nhiều trẻ em rất thích thú khi được ông già Noel phát kẹo ẢNH: TẤN HIỆP
“Đẹp thì đẹp thật, vui thì vui thật nhưng xe cộ nhúc nhích từng chút một cũng mệt”, cô nàng Lê Thị Ngọc Lan, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, than thở với bạn mình. Vì nghe bạn bè rỉ tai "xóm đạo bên quận 8 đẹp mê hồn" nên Lan cũng xúng xính quần áo đến đây chơi, nhưng nhìn cảnh đông đúc không khỏi làm cô… rầu. Nhiều bạn trẻ khác chọn cách gửi xe rồi đi dọc con đường này tham quan, nhưng vì đoạn đường khá dài dạo mãi, khung cảnh càng lúc càng đẹp nên khiến đôi chân không khỏi mỏi nhừ.
Xúng xính áo quần đi chơi Noel ẢNH: TẤN HIỆP
Xúng xính quần áo đi chơi Noel ẢNH: TẤN HIỆP
Một số bạn trẻ đến nơi đây chơi Noel cho biết sẽ “thức xuyên đêm”, chờ tiếng chuông nhà thờ vang lên để cầu nguyện và nhớ về những ký ức xưa. Trong dòng người xuống đường đón Giáng sinh, bên cạnh những gương mặt hớn hở cũng  có người trầm ngâm. “Mình chờ đến khoảnh khắc lúc 0 giờ để hồi tưởng về kỷ niệm mùa Noel trước, khi đó hạnh phúc, có người yêu kề bên. Giờ thì hơi cô đơn”, Phạm Bích Phương, 22 tuổi, quê Tiền Giang, nói.
Với những cô, cậu bé, đêm Noel cũng mang lại niềm vui khôn xiết. Nhiều em nằng nặc đòi ba mẹ khoác cho bộ quần áo, nón Giáng sinh để xuống phố vui chơi.
Nép mình bên cây thông Noel, nhìn những bọt tuyết tung trắng xóa và chụp hình cùng con, chị Nguyễn Thị Kim, sống ở Q.3, TP.HCM, cho biết đêm nay chị gác hết công việc để tìm một mùa Giáng sinh thật ấm áp bên gia đình. Chị cho biết sau khi dạo chơi xong sẽ ghé vào hàng quán ăn uống…
Khung cảnh lãng mạng, nhưng cũng vì chen chúc làm nhiều bạn trẻ… mệt ẢNH: TẤN HIỆP
Đi chơi và không bao giờ quên… “Sống ảo” ẢNH: TẤN HIỆP
Noel là một trong những ký ức đáng nhớ trong hồi ức trẻ thơ ẢNH: TẤN HIỆP
Hang đá dọc con đường Phạm Thế Hiển ẢNH: TẤN HIỆP
Những đôi tình nhân cũng đèo nhau đến đây ghi lại khoảnh khắc thanh xuân ẢNH: TẤN HIỆP
“Nào gia đình mình cùng sống ảo” ẢNH: TẤN HIỆP
Một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5) trang trí khung cảnh Noel lộng lẫy thu hút nhiều người đến vui chơi ẢNH: TẤN HIỆP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.