Người thương binh nhân hậu

02/09/2023 06:41 GMT+7

Từ một thương binh nặng, tưởng chừng không thể cứu chữa, ông Đào Viết Thoàn ở xã An Quý (H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã vượt qua bệnh tật, sáng tạo bài thuốc cứu người, trở thành Anh hùng lao động.

Chiến thắng bệnh tật

Nói chuyện với ông, có lúc tôi đã tự hỏi vị lương y có vóc dáng khiêm tốn này đã làm gì để có thể vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác để trở thành một tấm gương sáng? Ông là tấm gương sáng không chỉ bởi là thương binh 1/4, trải qua 10 lần mổ, vẫn làm thiện nguyện, mà còn bởi sự quyết tâm trong việc tìm ra bài thuốc cứu chữa người bỏng.

Người thương binh nhân hậu  - Ảnh 1.

Lương y Đào Viết Thoàn luôn coi nỗi đau của người khác là nỗi đau của mình

Nguyễn Văn Học

Ông Thoàn sinh năm 1958, tháng 7.1975 chàng thanh niên quê lúa lên đường nhập ngũ. Năm 1979, trong một trận chiến đấu ở biên giới phía bắc, ông Thoàn bị thương rất nặng. Đằng đẵng bốn năm nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện 103, đau đớn liên miên hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông bị chấn thương sọ não, vỡ khoét bỏ bánh chè bên phải, gãy xương sườn, mất toàn bộ hai cơ dép và hai cơ mông, mất một mắt trái...; đó là những vết thương mà ông phải chịu đựng. Vị lương y chia sẻ: "Có bệnh tật, đau đớn mới thấy hết nỗi khổ của con người. Cùng một lúc, tôi bị thương ở nhiều chỗ, phải mổ 10 lần, đau đớn tưởng chừng không thể chịu đựng".

Ông Thoàn đã tự mày mò đọc sách cho quên đau. Thấy có ích, ông tiếp tục đọc nhiều hơn để học hỏi, tìm hiểu tài liệu để khi xuất viện có thể tiếp tục tự chữa vết thương cho mình. Cảm thông với người thương binh nặng, các bác sĩ đã cho biết loại thuốc sinh cơ nuôi thịt đang điều trị cho ông là của sư cụ Thích Đàm Lương ở chùa Trắng (xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội). Sau đó, ông Thoàn xin phép bệnh viện, được đến chùa Trắng để đắp thuốc. Một thời gian, sư cụ nhà chùa thấy ông Thoàn vững tâm, cần mẫn, có nghị lực, có tố chất, đã nhận làm đệ tử, chữa khỏi cho ông và truyền dạy bí quyết chế thuốc, cách chữa bỏng.

Tấm gương sống đẹp

Năm 1987, ông Thoàn trở về quê với đôi chân tập tễnh. Ở thể trạng như thế, người thương binh hoàn toàn có thể ở lại trại điều dưỡng để hưởng sự chăm sóc đặc biệt của nhà nước, nhưng ông nhớ đến lời Bác Hồ dạy: "Thương binh tàn nhưng không phế", nên đã nỗ lực để tự lập. Ông Thoàn nhớ lại: "Lúc đó gia đình tôi nghèo lắm, con còn nhỏ, nhưng tôi đã được nhà nước và địa phương quan tâm, xây dựng nhà tình nghĩa. Hai vợ chồng tôi an tâm lao động sản xuất, chữa bỏng, đưa con thuyền gia đình thoát khỏi khó khăn".

Với những cống hiến của mình, lương y Đào Viết Thoàn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (2014), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba.

Kế thừa "thần dược" mà sư cụ đã truyền dạy, ông ngày đêm nghiên cứu, bào chế ra bài thuốc sinh cơ chữa bỏng và vết thương lâu liền. Nguyên liệu bào chế là dược liệu thiên nhiên dễ tìm kiếm, giá thành rẻ, làm hạn chế cơn đau đớn cho bệnh nhân. Vùng quê Thái Bình có nhiều trường hợp bỏng nặng, thương binh Đào Viết Thoàn đã tận tình cứu chữa, làm theo tâm nguyện của mình là phải giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Tiếng lành đồn xa, ở xã, huyện và tỉnh Thái Bình, hễ ai bị bỏng đều được giới thiệu đến lương y Thoàn. Ông đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp tháo băng không bị dính, bôi thuốc mát không gây đau đớn cho bệnh nhân; vết thương, vết bỏng nhanh liền da, không để lại di chứng, tiết kiệm thời gian chữa trị, kinh phí cho người dân. Trong lòng người lương y - thương binh ấy luôn có tư tưởng "Lương y như từ mẫu, thương người như thể thương thân".

Ông Thoàn tâm sự: "Mỗi năm, tôi đón tiếp từ 1.000 - 1.500 bệnh nhân. Suốt khoảng 35 năm qua, tôi đã dành hết tình cảm, sức khỏe của một người thương tật cứu chữa cho hơn 33.000 bệnh nhân bị thương, bị bỏng trên cả nước, trong đó có hơn 10.000 cháu nhỏ dưới 6 tuổi. Đặc biệt, tôi đã miễn tiền thuốc, tiền công cho 11.587 bệnh nhân là đối tượng chính sách như: mẹ VN anh hùng, bố mẹ liệt sĩ, anh chị em thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, con em đồng đội, các cháu nhỏ dưới 6 tuổi với tổng số tiền là 8,65 tỉ đồng. Đồng thời, miễn toàn bộ giường nằm, điện nước cho hơn 18.500 bệnh nhân điều trị nội trú".

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, hằng năm, lương y Đào Viết Thoàn ủng hộ từ 20 - 25 triệu đồng để thăm hỏi các đối tượng chính sách tại địa phương và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai. Hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, bản thân lương y Đào Viết Thoàn đã ủng hộ 250 triệu đồng.

Khu tư gia của ông rộng hơn 1.000 m2, có tiện nghi, có cây xanh, góc ao nhỏ, có gió đồng lồng lộng thổi. Hằng ngày, người thương binh tập tễnh sống và làm việc ở không gian ấy. Ông tự viết lên bài ca của mình, bài ca chiến sĩ, bài ca về lòng hảo tâm, tinh thần sống đẹp. Chị Nguyễn Minh Kiên (xã Hải Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi bị bỏng, đã điều trị nhưng không khỏi, bị hoại tử. Được sự giới thiệu của người thân, tôi ra gặp lương y Đào Viết Thoàn để điều trị. Sau 3 tuần, tôi đã có thể đi lại bình thường".

Ông Thoàn cho biết việc chữa trị cho bệnh nhân kết hợp cả tây y lẫn đông y, có sự giúp đỡ của Trung tâm y tế H.Quỳnh Phụ, với tỷ lệ khỏi bệnh hơn 95%.

Lương y Đào Viết Thoàn có thể làm giàu để mình được sống sung sướng, nhưng ông đã từ chối. Ông bảo: "Cái nghề này mà nghĩ đến chuyện làm giàu thì không làm được đâu!". Rồi ông cười sảng khoái, lại bước tập tễnh khám chữa cho người dân, lại coi cái đau của người bệnh là cái đau của mình. Thật cảm phục người anh hùng nhân hậu!

Người thương binh nhân hậu  - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.