Người Sài Gòn tìm lại niềm vui với bóng đá

Quốc Bảo
Quốc Bảo
31/07/2019 08:19 GMT+7

Người hâm mộ Sài Gòn đã nô nức trở lại xem những trận cầu của V-League. Đó là tín hiệu đáng mừng nhìn từ trận cầu đại chiến “Super Match” giữa CLB TP.HCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất vừa qua.

Hơn 15.000 khán giả có mặt trên sân, giá vé chợ đen lên đến 1 triệu đồng/vé vẫn mua cho bằng được, nhiều người tiếc nuối vì không mua được vé vào sân…, đó là những cung bậc cảm xúc mà đã lâu lắm rồi người ta mới thấy trở lại ở V-League diễn ra trên sân Thống Nhất. Đơn giản kể từ khi những cái tên như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP.HCM biến mất trên bản đồ bóng đá nước nhà, được xem những trận cầu hay của V-League tại Sài Gòn dường như trở nên quá xa xỉ đối với người hâm mộ nơi đây.
Người hâm mộ muốn đội tuyển Việt Nam đá ở sân Thống Nhất
Thật ra TP.HCM sau thời kỳ của Cảng Sài Gòn vẫn có những cái tên thi đấu tại V-League như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành…, nhưng tất cả không thể kéo khán giả đến sân, bởi đơn giản lối chơi của các đội bóng trên dù mang tên Sài Gòn nhưng lại chưa có được “lửa” mà người hâm mộ nơi đây cần trong lối chơi. Kể cả khi CLB TP.HCM, đội bóng kế thừa chính thức Cảng Sài Gòn, thăng hạng V-League trở lại và thi đấu tại V-League 2017, sân Thống Nhất vẫn nguội lạnh vì người ta vẫn thấy thiếu một cái gì đó, khiến họ thiếu động lực đến sân.
Mọi thứ bất ngờ thay đổi khi đầu mùa bóng 2019 HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong được mời về dẫn dắt. Với tài cầm quân của mình, dù trong đội hình không có một tuyển thủ quốc gia cũng như những ngoại binh xuất sắc, CLB TP.HCM đã thi đấu tưng bừng từ khi giải khai mạc và luôn ở trong hai vị trí đầu bảng, trở thành đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1 với đội bóng được xem mạnh nhất VN hiện nay là Hà Nội, đội có đến 6 tuyển thủ quốc gia. TP.HCM cũng là đội bóng hiếm hoi ở V-League có thể thi đấu tập trung đến giây phút cuối cùng của trận đấu để có bàn thắng kết liễu đối thủ (như trận thắng Hải Phòng, Bình Dương, Than Quảng Ninh đều ở phút 90).
HLV Park Hang-seo cần rất đông vệ sĩ hộ tống sau trận TP.HCM - Hà Nội
Có một điều có thể thấy rõ, người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác bây giờ không còn đặt nặng chuyện CLB TP.HCM không có cầu thủ nào gốc Sài Gòn hoặc thiếu lối chơi đặc trưng của đất Sài Gòn…, mà chỉ cần đội bóng chơi máu lửa và quyết tâm, cống hiến và sạch là đủ, mà đấy lại là điều ông Chung Hae-seong và các học trò đã làm tốt cho đến thời điểm này. Một người bạn đã lớn tuổi của tôi từ hơn 10 năm nay không còn đến sân Thống Nhất xem bóng đá và tuyên bố không đến sân xem nữa, kể cả khi CLB TP.HCM đã chơi khởi sắc từ đầu giải 2019, thế nhưng trước sức hút của trận cầu “Super Match” vào cuối tuần rồi, ông đành bỏ số tiền lớn đến xem “chúng nó đá thế nào”. Và khi trận đấu kết thúc, ông thốt lên: “Tôi sẽ đến sân xem nữa vì tụi nó đá hay quá! Đá thế này coi mới đáng”.
Phe vé bội thu từ trận TP.HCM - Hà Nội
Nếu HLV Chung Hae-seong và các học trò tiếp tục khẳng định được mình như lời phát biểu của ông trong buổi họp báo sau trận TP.HCM gặp Hà Nội rằng: “15.000 người hâm mộ đến sân theo dõi, đó là điều tuyệt vời nhất chứ chưa hẳn đã là điểm số. Với CLB TP.HCM, tôi luôn nhắc các học trò rằng đá thế nào để khán giả khi đến sân là muốn quay lại xem trận tiếp theo”, thì chắc chắn người hâm mộ bóng đá Sài Gòn sẽ luôn sát cánh cùng họ trong thời gian tới.
Fan nữ xinh đẹp tiếp lửa trận TP.HCM - Hà Nội
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.