Người Sài Gòn đổ ra đường xem pháo hoa chào năm 2021, các ngã đường kín người

01/01/2021 01:33 GMT+7

Đón chào năm mới 2021, người Sài Gòn đổ ra đường thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp, cùng nguyện cầu một năm mới rực rỡ, xua tan bóng đen Covid-19

Ngay từ 22 giờ các ngã đường vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đã kẹt cứng. Dòng người theo lối từ Hàm Nghi rẽ vào hải gửi xe từ xa để đi bộ vào trong. Hàng chục ngàn người đậu xe dọc theo tuyến Hàm Nghi, tòa nhà Bitexco để chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ 2020 sang 2021.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 23 giờ đêm đã không còn chỗ trống, mọi ánh nhìn hướng về bến Bạch Đằng để chờ đợi khoảnh khắc chia tay năm cũ đón năm mới. Lực lượng CSGT chốt chặn nhiều ngã đường nhưng đành "bất lực" khi lượng xe vượt quá khả năng kiểm soát.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ kín người thời khắc giao thừa, đón năm mới 2021

Thành Trung

Cả phố đi bộ Nguyễn Huệ không còn một chỗ trống. Từng gia đình, từng cặp đôi tay trong tay chờ đợi khoảnh khắc giao thừa năm mới, mong một năm mới 2021 sung túc hơn, an toàn hơn và bớt ảm đạm hơn 2020 bị bóng đen Covid-19 bao trùm.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, rất nhiều người tụ tập xem pháo hoa tại khu vực Thủ Thiêm (Q.2), dừng xe giữa đường hơn 15 phút để "đắm chìm" trong khoảnh khắc đặc biệt này. 

Đông người tụ tập tại khu vực Hầm Thủ Thiêm để chào năm mới 2021

Lê Ngọc Thảo

Những màn trình diễn pháo hoa thu hút rất đông người xem

Lê Ngọc Thảo

Dù có việc gấp, anh Nguyễn Thiên Phú (21 tuổi, Q.Gò Vấp) vẫn không thể về nhà vì đám đông kẹt xe. “Tôi cũng không thể nhúc nhích được vì xe kẹt cứng. Tuy nhiên, là năm mới nên tôi cũng không quá khó chịu. Nhờ vậy mà tôi được dừng lại để ngắm pháo hoa, mừng một năm mới ý nghĩa”, anh Phú nói.
“Pháo bông năm nay bắn đẹp quá, tôi đã quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội để lấy may mắn. Mong rằng năm nay tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ra đường có kẹt cứng thật, nhưng những khoảnh khắc giao thừa, tôi có cảm giác mọi người nhích lại gần nhau hơn. Ra đường hít khói bụi tí cũng xứng đáng”, anh Hồ Chí Huỳnh (22 tuổi, Q.Gò Vấp) cười nói.

Cùng nguyện cầu một năm mới bình an

Lê Ngọc Thảo

Gần 20 phút pháo hoa bùng nổ trên bầu trời TP.HCM thật cảm xúc bởi những ngọn sóng hoa cứ như ập sát vào hàng ngàn con người. Những sắc màu xanh đỏ khiến những cảm xúc cũng vỡ òa theo khi những bông hoa đủ muôn trùng sắc cứ như bùng nổ trên bầu trời. Điểm đặc biệt khiến nhiều khán giả thích thú là màn tạo hình những trái tim trên không trung thu hút những tiềng "ồ ồ" ngạc nhiên của người dân TP.

Năm 2021 đến mang theo nhiều hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Lê Ngọc Thảo

Bắt đầu từ 22 giờ, đoạn đường từ Xa lộ Hà Nội rẽ vào Khu Công nghệ cao TP.HCM (Q.9) trở nên ùn tắc. Đây là năm đầu tiên quận 9 có 1 điểm bắn pháo hoa, người dân không biết chính xác hướng bắn nên đã đứng tràn ra khắp nơi, gây cản trở giao thông ở tuyến đường vốn đã có nhiều xe container qua lại. Tuy nhiên, tình hình ở khu vực bắn pháo hoa Khu Công nghệ cao quận 9 vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng CSGT. Khoảng 15 phút sau khi màn trình diễn pháo hoa chào mừng năm mới 2021 kết thúc, các con đường xung quanh điểm bắn tại quận 9 đều trở lại vắng vẻ.

Người dân tụ tập tại khu vực Khu Công nghệ cao TP.HCM để xem pháo hoa

Thanh Khương

Những bạn trẻ gởi niềm hy vọng vào năm mới 2021

Thanh Khương

Trung tâm TP.HCM trở thành 1 biển người với khắp các ngã rẽ khỏi phố đi bộ Nguyễn Huệ là dòng xe ken đặc nối đuôi nhau. Hàm Nghi kẹt cứng, Võ Văn Kiệt kẹt cứng, những đường giao nhau với 2 trục chính trên cũng không lối thoát nhưng không hề có cảnh hỗn loạn. Ai nấy cũng từ tốn hơn trong những khoảnh khắc đầu năm mới 2021. Dòng người nối đuôi nhích từng chút một khỏi đám đông. Đến hơn 1g sáng ngày 1.1.2021 dòng người vẫn còn đang rời khỏi trung tâm TP.HCM.

Người dân đội mưa đi xem bắn pháo hoa chào đón năm mới

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.