Người Sài Gòn cũng ra đường trắng đêm khai mạc EURO 2016

11/06/2016 10:02 GMT+7

So với không khí sôi động hồi World Cup 2014 ở Sài Gòn thì đêm khai mạc EURO 2016 có phần trầm lắng hơn. Người dân Sài Gòn cũng đổ ra đường để xem bóng đá nhưng có vẻ ít hơn.

Tuy nhiên, đâu đó trong thành phố, người hâm mộ bóng đá vẫn thức trắng đêm để theo dõi những đường bóng đầu tiên trong trận khai mạc. Ở nhiều tuyến đường được xem như “điểm nóng” tụ tập xem bóng đá nay cũng đã giảm nhiều.
Tại khu cư xá Bắc Hải (Q.10) nhiều quán cà phê vẫn tiếp tục sáng đèn để chào đón người xem bóng đá, nhưng trước giờ bóng lăn lượng người đến cũng không nhiều.

tin liên quan

Bản tin EURO sáng 11.6: Nước Pháp ăn mừng chiến thắng
Lễ khai mạc EURO 2016 đã diễn ra ngắn gọn và đầy màu sắc; Không khí đón chào EURO tại TP.HCM thật tưng bừng; Nước Pháp đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ khó chịu Romania... Tất cả có trong Bản tin EURO sáng 11.6.
Tại nhà thi đấu Quân khu 7, một màn hình lớn 300 inch đã được dựng ra để phục vụ miễn phí người hâm mộ. Theo đại diện ban tổ chức, trong tối khai mạc đã đón khoảng 600 lượt người đến xem, đa phần người đến đây là sinh viên, học sinh.
Dù 2 giờ mới bắt đầu trận đấu nhưng từ lúc 23 giờ nhiều người đã có mặt cùng theo dõi và giao lưu cùng với nhiều nhà bình luận thể thao.
Càng đến giờ bóng lăn, không khí càng trở nên sôi độngCàng đến giờ bóng lăn, không khí càng trở nên sôi động
Một số CĐV nữ mặc áo đấu của các đội tuyển đến cổ vũ bóng đáMột số CĐV nữ mặc áo đấu của các đội tuyển đến cổ vũ bóng đá
Nhiều người Việt lẫn du khách nước ngoài cùng xem trận khai mạc Euro 2016 tại phố Tây
Nhiều người Việt lẫn du khách nước ngoài cùng xem trận khai mạc Euro 2016 tại phố Tây Ảnh: Phạm Hữu
Một số phụ nữ cũng hào hứng xe bóng đá
Một số phụ nữ cũng hào hứng xe bóng đá Ảnh: Phạm Hữu
Ở một quán khác trên phố Tây cũng có nhiêu người xem
Ở một quán khác trên phố Tây cũng có nhiêu người xem Ảnh: Phạm Hữu
Người dân đến nhà thi đấu Quân khu 7 xem bóng đá Ảnh: Phạm Hữu
Một quán cà phê phục vụ bóng đá tại trung tâm Q.1
Một quán cà phê phục vụ bóng đá tại trung tâm Q.1 Ảnh: Phạm Hữu
Nguyễn Thị Vân Anh (sinh viên trường Đại học KHXH & NV) cho biết: “Không khí xem bóng đá nơi đây thật là náo nhiệt, có rất nhiều bạn trẻ cung đến tham gia. Tuy là hơi bất tiện về giờ giấc nhưng tôi vẫn thu xếp được thời gian để đến đây xem đá bóng. Tôi đến đây để ủng hộ đội tuyển Pháp”.
Trên vài tuyến đường màn hình tivi được dọn sẵn ra lề cũng nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người xem, từ những người lỡ đường, đến anh công nhân sau giờ tan ca ra ngồi tán dóc cùng bạn bè.
Ở phố Tây Bùi Viện không khí sôi động cũng không kém. Một số quán tập trung rất nhiều người nước ngoài lẫn người Việt cùng xem bóng đá. Tuy nhiên số lượng người xem cũng không náo nhiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.