Người Phú Quốc khổ vì nước ngập ngang ngực, phải di tản đồ đạc

05/08/2019 13:21 GMT+7

Đường sá ngập nặng nhiều nơi, nước tràn vào nhà, khiến cuộc sống của người dân Phú Quốc bị đảo lộn. Xe cuốc đất được huy động để móc rác dưới rạch với hy vọng khơi dòng chảy cho nước nhanh rút.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 5.8, nhiều nơi ở H.Phú Quốc (Kiên Giang) ngập nặng sau những cơn mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Bà nội trợ đảo Phú Quốc đi chợ giữa biển nước ngập ngang ngực

Tình hình nặng nề nhất là khu vực tổ 12, KP3, TT.Dương Đông (còn gọi là Xóm Mủ). Nước dâng lên từ đêm 4.8 đến sáng 5.8 vẫn chưa rút, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nước dâng lên ngang ngực người, nước tràn vào trong nhà khiến nhiều đồ đạc hư hỏng. Một số nhà dân ít đồ đạc thì sơ tán kịp những thứ có giá trị, còn những nhà nhiều đồ đạc thì chấp nhận “chịu trận” vì chuyển không kịp. “Để sau khi tạnh mưa, hết ngập thì đem ra rửa lại, món nào xài được thì xài, chứ giờ đành bó tay thôi”, một người dân nói.

Con hẻm ở tổ 12, KP3 thành... dòng sông nhỏ

HOÀNG TRUNG

Trẻ em tranh thủ tắm... sông

HOÀNG TRUNG

Người dân còn... giăng lưới tại khu vực ngập

HOÀNG TRUNG

Di dời đồ đạc đến nơi an toàn

HOÀNG TRUNG

Nước ngập lênh láng trên đường Mạc Cửu (TT.Dương Đông)

HOÀNG TRUNG

Ông Khưu Sơn dọn rác tại cầu Ông Trì cho nước mau thoát

HOÀNG TRUNG

Huy động cả xe cuốc đất để móc rác dưới rạch Ông Trì

HOÀNG TRUNG

Nói về nguyên nhân gây ngập tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, người dân tổ 12, KP3) cho biết do lượng nước từ khu vực sân bay cũ đổ xuống quá lớn, cộng với tình hình nơi đây có quá nhiều nhà làm không đúng quy hoạch nên dòng nước bị chặn. Ông Hùng cho biết đã nhiều lần phản ánh với chính quyền.

Bà Trương Thị Hiền (50 tuổi, người dân tổ 12, KP3) cũng cho rằng chính tình trạng xây dựng nhà cửa lấn sông lấn suối xảy ra ngày càng nhiềum khiến cho dòng chảy của con rạch Ông Trì bị cản lại, gây ngập mỗi khi mưa lớn. “Tôi chỉ mong chính quyền sớm có giải pháp để tình trạng ngập như thế này không xảy ra nữa, để người dân chúng tôi có cuộc sống yên ổn hơn”, bà Hiền nói.

Còn ông Khưu Sơn (54 tuổi) cho biết người dân ở đây đã quyết định huy động xe cuốc đất về móc hết rác đang tồn đọng chỗ cầu rạch Ông Trì. Ông Sơn hy vọng sau khi vớt hết rác, dòng chảy sẽ được khai thông.

Các lực lượng chức năng được điều động giúp dân ấp Cây Thông Trong

HOÀNG TRUNG

Đường CMT8 bị ngập ở phía KP6

HOÀNG TRUNG

Xe chết máy trên đường CMT8 sáng 5.8

HOÀNG TRUNG

Sinh hoạt thường ngày của người dân bị đảo lộn vì nước ngập

HOÀNG TRUNG

Đoạn đường 30.4 cũng bị ngập

VĨNH NGUYÊN

“Tôi mong muốn người dân ở đây không xả rác bừa bãi dưới các con rạch nữa để chúng ta không phải khổ như thế này”, ông Sơn chia sẻ.

Về đoạn đường Cách mạng tháng 8 bị ngập mà Thanh Niên đã đưa tin, thực trạng còn nặng nề hơn 2 ngày trước. Cũng theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 5.8, đường vào ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương) cũng bị ngập nặng. Nhiều người không thể qua lại ở khu vực này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.