Người phụ nữ Việt lỡ một lần đò lấy chồng Tây U.70: ‘Anh như chàng trai 16’

29/05/2022 12:35 GMT+7

‘Lỡ một lần đò’ và có 2 con riêng, chị Lan Phùng vẫn có một cuộc hôn nhân không thể viên mãn hơn với chồng Tây ở TP.Melbourne (Úc) xinh đẹp nhờ app hẹn hò. Gần 10 năm góp gạo thổi cơm chung, tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thuở ban đầu và còn lãi thêm một cậu nhóc đẹp trai, kháu khỉnh.

Bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ

Khung trời Melbourne đang độ mùa thu, hàng rào lá đỏ rực rỡ bao quanh khu vườn quanh nhà gợi cho chị Lan nhớ về kỷ niệm 1 năm ngày cưới với anh Tim Goland. Nhưng trước cuộc sống hạnh phúc hiện tại, ít ai biết người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cũng ở tại thành phố này.

20 năm trước, chị từ Hà Nội sang Úc du học. Vì mê đắm vẻ kiều diễm của mảnh đất này, cô gái tuổi đôi mươi khi đó đã quyết định ở lại đây dựng xây hạnh phúc gia đình với một chàng trai người Việt Nam. Kết quả của mối tình đó, chị có được 2 người con trai thông minh, hiếu động.

Chị Lan và anh Tim kết hôn hồi năm ngoái, sau gần 10 năm sống cùng nhau
anthony PHÙNG

Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được lâu, cuộc hôn nhân không tìm được tiếng nói chung đã kết thúc bằng một tờ đơn ly dị chóng vánh. Dù vậy, cả chị và chồng cũ đều dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối, vẫn đối đãi với nhau như những người bạn bè.

“Các con sống với tôi. 2 tuần một lần, cuối tuần chúng sẽ sang thăm bố. Cứ như vậy đã kéo dài gần 10 năm nay. Từng là vợ chồng, không còn tình cũng còn nghĩa, không còn quan hệ hôn nhân thì còn quan hệ sau ly hôn, tôi không muốn các con chịu thiệt thòi khi thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Không ai có quyền ngăn cấm điều đó”, chị bày tỏ.

Nhiều tháng sau cuộc hôn nhân dang dở, người phụ nữ mở lòng thêm lần nữa, và quen được anh Tim qua ứng dụng hẹn hò. Người đàn ông khi đó tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn trẻ trung, vui vẻ như một chàng trai 16 khiến cho chị bỗng rung động.

Người phụ nữ từng dở dang một lần đò....
anthony PHÙNG

... nay tìm thấy tình yêu đích thực

anthony phùng

“Anh ấy cũng dở dang với người vợ cũ, cũng đã có 2 con riêng nhưng đều đã trưởng thành. Anh thương quý tôi, chấp nhận các con của tôi. Anh chơi và yêu thương các con chị như thể là một người bố”, điều đó khiến chị xiêu lòng và nghĩ, đây có thể là người đàn ông của cuộc đời mình.

Anh Tim Goland thì mãi không bao giờ quên nụ cười của cô gái Việt ngày đầu gặp mặt, nụ cười tỏa nắng đã đánh cắp trái tim mình. Khi đó, anh cảm giác như đã trúng tiếng sét ái tình, vì yêu chị nên chấp nhận mọi thứ trong cuộc sống của chị.

Đám cưới có 10 người

Nhà Tim ở phía bắc Melbourne, nhà chị Lan thì ở phía Nam. Hai người cách nhau chừng 3 giờ đi xe. Sau 1 năm đầu “yêu xa”, mỗi tuần chỉ gặp nhau 1 lần, cả 2 quyết định cùng về sống chung ở nhà chị Lan.

Kể từ đó, mỗi buổi sáng anh Tim phải thức 5 giờ sáng để lái xe đến công ty kinh doanh cửa do mình điều hành, chiều lại lái xe về. Mỗi ngày anh mất hơn 6 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển. Vậy là để thuận tiện, cả 2 quyết định mua một ngôi nhà gần công ty của anh để sống.

Tim thích chơi nhạc cụ, lúc nào 2 vợ chồng cũng trẻ trung
anthony PHÙNG

Tim yêu nụ cười tỏa nắng của vợ, nụ cười đó đã đánh cắp trái tim người đàn ông từ lần gặp đầu tiên

anthony PHÙNG

“Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa khu người Việt của mình ở đây, rời xa những người bạn, những thói quen cũ. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy anh thực sự yêu thương mình nên cũng chịu hy sinh”, chị kể.

Khác với thuở mới yêu, cuộc sống mỗi ngày đều chạm mặt nhau đôi khi nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng cả 2 anh chị đều cố gắng hết sức để cân bằng, vượt qua nó mà vun vén cho hạnh phúc gia đình.

“Có thời điểm tôi áp lực chuyện nuôi con, trông con vì các con tôi hiếu động, đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhờ có anh chia sẻ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi hạnh phúc vì anh ấy xem các tôi như con của anh”, chị tự hào.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến năm 2019, chị Lan sinh được một bé trai kháu khỉnh. Có thêm thành viên mới, cả nhà rộn rã tiếng cười và niềm vui. Chưa bao giờ, chị thấy cuộc sống mình hạnh phúc trọn vẹn đến vậy.

Năm 2021, sau gần 10 năm chung sống, nhận thấy tình cảm đã đủ chín muồi, 2 người quyết định đi đến hôn nhân. Buổi lễ thành hôn vỏn vẹn 10 người, gồm cô dâu chú rể, 3 người con, 4 người trong gia đình bạn thân của chị và có thêm thợ chụp ảnh đã diễn ra thật hạnh phúc giữa khung trời Melbourne giữa độ mùa thu. Thời khắc đó, có lẽ cả cuộc đời của người phụ nữ này không bao giờ quên được.

10 năm vẫn mặn nồng

Đám cưới của 2 vợ chồng chị Lan không có sự tham dự của người thân ở Việt Nam vì dịch Covid-19, song chị vẫn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ban đầu, bố chị vẫn chưa thể chấp nhận khi con gái cưới người chồng hơn nhiều tuổi, nhưng khi tiếp xúc với Tim, bố bà cảm nhận được tình cảm chân thành nên cũng xiêu lòng.

"Anh xin cắn hoa cắn cỏ để được yêu em", anh Tim hài hước

anthony PHÙNG

1 thập niên trôi qua, chị cho biết tình cảm của cả 2 vẫn mặn nồng như lúc ban đầu. Chị có cảm giác chồng mình có một tâm hồn của chàng trai 16 tuổi lãng mạn và tinh tế, lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng chị. Có lẽ, vì anh Tim yêu âm nhạc, thích chơi các loại nhạc cụ nên lúc nào cũng thấy anh trẻ trung.

“Với tôi, vợ là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết. Cô ấy không cần trang điểm đâu, vì cô ấy đã quá hoàn hảo trong mắt tôi rồi”, Tim nói về người bạn đời của mình.

Tim hòa hợp với các con của chị Lan

anthony PHÙNG

Đôi vợ chồng vừa trải qua lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới đơn giản nhưng ấm cúng. Với chị, cuộc hôn nhân hiện tại của mình chỉ có thể được diễn tả bởi hai từ viên mãn, bởi người phụ nữ hạnh phúc đã không còn mưu cầu nào hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.