Người phụ nữ đi xe máy xuyên Việt ‘tốn 0 đồng’: ‘Cuộc sống rất đa dạng...’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
11/07/2022 17:57 GMT+7

Chị Cecilia Anh Vân - người phụ nữ đi xe máy xuyên Việt từ Móng Cái tới Cà Mau - chia sẻ không bất ngờ khi nhận được nhiều bình luận về cách mình thực hiện được ước mơ tuổi trẻ . 'Vì cuộc sống rất đa dạng...'.

Chị Anh Vân chạy khắp TP.HCM trên chiếc xe máy cùng mình đi xuyên Việt

THÚY HẰNG

Chúng tôi gặp lại Anh Vân (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Vân) khi chị và con gái tới tòa soạn Báo Thanh Niên ủng hộ cho chương trình Nghị lực mùa thi, hỗ trợ các học sinh nghèo vào cánh cửa trường đại học. Sau câu chuyện về hành trình xuyên Việt bằng xe máy từ Móng Cái tới Cà Mau, người phụ nữ chia sẻ chị có thêm nhiều cảm xúc.

Cần tôn trọng những ý kiến khác biệt

Chị có nhận được những bình luận với những quan điểm khác nhau về hành trình xuyên Việt tốn 0 đồng của mình?

Trên bảng tin (news feed) Facebook cá nhân, tôi thấy mọi người đều chúc mừng và ủng hộ. Cũng có một số bạn bè chụp gửi tôi một số ý kiến trái chiều, thì tôi chỉ nghĩ là nhiều người có suy nghĩ không giống mình. Mỗi người mỗi suy nghĩ mà. Chúng ta nên tôn trọng những suy nghĩ khác nhau.

"Cuộc sống rất đa dạng, tôi tôn trọng những ý kiến khác biệt"

THÚY HẰNG

Có người bảo “đi làm, có thu nhập mà lại đi xin, đi chơi 0 tốn một đồng, không có lòng tự trọng”, chị có tổn thương không?

Không ai cấm một người đang đi làm, có thu nhập và có một giấc mơ thì chia sẻ giấc mơ đó ra và kêu gọi sự hỗ trợ của người khác. Trên thế giới, chuyện ai đó chia sẻ mơ ước, mong muốn của mình và dấn thân vào hành động, cùng với kêu gọi giúp đỡ không phải là chuyện hiếm gặp. Tôi chỉ nghĩ là những người phản đối mình vì họ chưa có suy nghĩ giống mình thôi.

Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều người cùng suy nghĩ với tôi, ủng hộ cho tôi. Cuộc sống rất đa dạng, có những người ủng hộ mình, và mình cần tôn trọng những ý kiến khác biệt.

Dùng tiền hỗ trợ làm từ thiện

Đã chuẩn bị tài chính cho chuyến đi, tại sao chị quyết định để bạn bè hỗ trợ để có chuyến đi tốn 0 đồng?

À, không phải là tôi đi đường cầm mũ xin tiền từ những người xa lạ hay ra đường xin ăn. Xin thế thì khó được cho lắm.

Trên website của mình, trong câu chuyện về hành trình See to Sea (C2C), tôi viết về chuyến đi, giấc mơ của tôi và mong muốn mọi người ủng hộ mình. Bình thường, ngoài đời, chúng ta yêu quý nhau, vẫn có thể mời nhau cốc cafe, bữa ăn sáng, hay thậm chí là mời nhau về nhà chơi vài hôm. Vẫn là vậy thôi, nhưng những người ủng hộ tôi sẽ “mời” bằng cách chuyển một món tiền tương ứng. Rồi những người tôi gặp trong hành trình, họ nghe mình chia sẻ thì cảm mến và “mời” thêm một bữa ăn, hay miễn phí chỗ ở. Đấy cũng là những sự cảm mến tự nhiên, mà tôi thấy vô cùng trân quý.

Thực tế thì khi bắt đầu chia sẻ với bạn bè, tôi cũng chưa rõ ràng là dùng tiền hỗ trợ làm từ thiện. Nhưng trong hành trình, thật tuyệt là lại có thể gặp được những trường hợp cần giúp đỡ, những địa chỉ văn hóa hay từ thiện mà mình có thể ủng hộ. Thế là chuyến đi và sự ủng hộ của mọi người lại càng thêm phần ý nghĩa.

Hai mẹ con chị Anh Vân tới tòa soạn Báo Thanh Niên ủng hộ cho 10 nhân vật trong loạt bài Nghị lực mùa thi, tiếp sức giấc mơ vào trường đại học của các em

THÚY HẰNG

Cuộc sống cũng rõ ràng là không phải cứ đi xin là người ta khắc sẽ cho mình. Những người cho tôi và ủng hộ tôi thực hiện ước mơ là những người đã biết tới tôi, từng làm việc với tôi. Họ yêu mến mình, tin tưởng mình, đó là điều đáng quý mà tôi nhận được. Mọi người đều có những ước mơ nhưng chưa thực hiện được. Bây giờ họ đồng hành cùng mình vì mình truyền cảm hứng cho họ. Sau này, nếu họ thực hiện ước mơ của họ, mình cũng sẽ ủng hộ lại.

Khi thấy bạn bè ủng hộ mình cho chuyến đi, tôi thấy vui chứ, vui để thực hiện được hành trình của mình và có động lực để sau đó có thể làm được nhiều hoạt động ý nghĩa hơn.

Sau khi chinh phục cung đường Móng Cái - Cà Mau, người phụ nữ tiếp tục ấp ủ những giấc mơ khác

THÚY HẰNG

Chị chia sẻ thêm về những hoạt động từ thiện, vì cộng đồng mà chị đang thực hiện?

Tôi tình cờ biết đến Không gian văn hóa đọc Yên ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Nhiều bạn học sinh, sinh viên ở đây hướng dẫn cho người dân địa phương về văn hóa đọc. Các bạn làm rất hiệu quả. Trước khi đến đây tôi đã gửi các bạn 2 thùng sách. Tôi đang tiếp tục kêu gọi ủng hộ sách cho nơi này. Nếu có thể, bạn hãy ủng hộ cho Yên nhé!

Ở đây cũng đang hỗ trợ kinh phí để nuôi dưỡng các cháu mồ côi ở địa phương, tôi cũng giúp sức, đồng hành cùng chương trình của các bạn.

Trong hành trình xuyên Việt bằng xe máy của mình, tôi rất có duyên với những bạn trẻ sinh năm 2004. Tôi đã ủng hộ một bạn nhỏ vừa thi tốt nghiệp THPT ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau, chúc em đậu ngôi trường đại học em mơ ước, trở về quê hương giúp cha mẹ và bà con quê mình được nhiều hơn.

Chị Anh Vân (phải) ủng hộ cho những giấc mơ của những bạn trẻ, sau những câu chuyện xúc động Nghị lực mùa thi của Báo Thanh Niên

THÚY HẰNG

Xung quanh mình không chỉ có một mình chàng trai ấy cần được tiếp sức để thực hiện ước mơ. Tôi biết Báo Thanh Niên có chương trình Tiếp sức mùa thi với loạt bài Nghị lực mùa thi, những câu chuyện xúc động về những cô cậu học trò hoàn cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi, cố gắng từng ngày để vươn về phía trước. Tôi cũng đã tới đây, thay mặt cho bạn bè mình, để ủng hộ, tiếp sức cho 10 bạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.