Người nghi bị nhóm 'tiếp thị sữa' hành hung: 'Tôi bị người lạ đánh, bắt xóa clip'

Hoài Nhân
Hoài Nhân
30/05/2019 08:36 GMT+7

Sau khi phát hiện và chụp hình, quay clip, chất vấn một người mặc thường phục nghi đang ghi lỗi vi phạm giao thông và dùng thiết bị giống bộ đàm thông báo, anh M. bị 4 người đuổi đánh, đe dọa, bắt xóa toàn bộ hình ảnh.

Quay phim nhóm người nghi "tiếp thị sữa" và CSGT

Trưa 29.5, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với anh N.T.A.M (SN 1976, ngụ Tân Kim, Cần Giuộc, Long An) ngay tại Bệnh viện Q.8 (TP.HCM). Anh là nạn nhân bị nhóm người lạ mặt hành hung trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị (huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Trước đó, vào sáng cùng ngày, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ thông tin và hình ảnh anh M. ghi lại cuộc “chạm trán” với “tiếp thị sữa” (từ lóng mà dân mạng chỉ các nhóm người lạ đứng gần và hỗ trợ CSGT ghi nhận lỗi vi phạm - PV) trên đường đi làm. Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, vì đây không phải là lần đầu tiên “tiếp thị sữa” xuất hiện gần các chốt CSGT và có hành động đe dọa, thậm chí hành hung người dân.
Anh M. cho biết, công việc hiện tại của anh là tài xế lái xe hợp đồng. Anh xác nhận với Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 29.5, khi anh đang lái xe máy đến bãi đỗ xe hơi. Lưu thông đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị, anh trông thấy một người mặc thường phục ngồi trong quán cà phê, nghi đang ghi nhận lỗi vi phạm giao thông của người đi đường vào sổ và sử dụng bộ đàm để báo cho ai đó.
Đối tượng nghi là "tiếp thị sữa" cầm khúc gỗ tấn công anh M. sáng 29.5 nhanh chóng bị anh chụp hình lại NVCC
“Thấy thanh niên có vẻ khả nghi, mình mới dừng xe vào lấy điện thoại quay phim và hỏi xem đây có phải là CSGT đang làm nhiệm vụ hay không? Tuy nhiên người này bảo không phải công an. Mình tiếp tục thắc mắc, nếu không phải công an tại sao lại ghi nhận lỗi vi phạm và sử dụng bộ đàm. Người này trả lời “tôi ngồi chơi không được à?.... Cái này đi mua thì có xài thôi”. Sau đó, tôi lái xe rời đi”, anh M. kể.
Sau khi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, chỉ được vài trăm mét, anh M. bắt gặp một đội CSGT đang đứng chốt để xử lý xe khách, xe hợp đồng dừng, đỗ không đúng quy định. Anh M. tiếp tục dừng lại và đặt câu hỏi về vấn đề thanh niên mặc thường phục vừa gặp.
“Mình hỏi các anh CSGT ở chốt này là người thanh niên mặc thường phục ghi nhận lỗi vi phạm ở quán cà phê đằng kia có phải là công an đang làm nhiệm vụ hay không. Một người mới vỗ ngực trả lời mình rằng: “Không phải, đây mới là công an, mặc đồng phục đàng hoàng. Không có CSGT nào nữa hết. Sau khi quay clip xác nhận thì mình rời đi”, anh M. cho biết.
Tuy nhiên, vừa đi khỏi chốt CSGT chưa được bao xa, anh M. cảnh giác nhìn kính chiếu hậu và thấy 4 thanh niên bịt khẩu trang đi 2 xe máy bám sát. Một trong số đó cầm một khúc gỗ vuông rất to và dài. Tất cả nhanh chóng tấp đầu xe anh M. vào lề. Thanh niên cầm khúc gỗ vừa xuống xe, anh M. nhanh chóng dùng điện thoại chụp hình đối tượng này.
Rất nhiều vết thương trên người nạn nhân HOÀI NHÂN
Anh M. bị đa chấn thương, tuy nhiên chưa phát hiện các tổn thương bên trong HOÀI NHÂN
Anh M. bàng hoàng kể lại: “Thanh niên cầm khúc gỗ ào đến vụt tôi tới tấp vào người. Tôi chỉ biết đưa tay ra đỡ và chịu trận. Ba thanh niên kia không tham gia, nhưng tôi có nghe loáng thoáng một người lên tiếng can ngăn “thôi Chung, mày đánh nó chết đó Chung”. Vừa đánh, thanh niên vừa dùng lời lẽ văng tục, đe dọa, yêu cầu tôi đưa điện thoại và mở khóa mật khẩu. Quá đau đớn, nên tôi làm theo. Chúng xóa hết hình ảnh và clip lúc nãy, nhưng về nhà tôi đã phục hồi lại”.
Sau khi đưa điện thoại, anh M. bỏ xe vùng chạy ra phía bên kia đường. Anh cho biết, rất đông người dân hiếu kỳ đang đứng xem, nhưng không ai dám can ngăn vì các đối tượng này quá hung hăng. Sau đó, 4 thanh niên lên xe chạy ngược chiều, trở về hướng chốt CSGT. Anh M. được một số anh em tài xế và người dân đưa vào trạm y tế để sơ cứu.

Có học võ, từng nhiều lần bắt trộm cướp

“Sau khi sơ cứu, một vài anh em đưa tôi đến trụ sở công an xã Phong Phú để trình báo sự việc. Công an đã lấy lời khai và cho biết sẽ tiến hành điều tra, đồng thời khuyên tôi nên đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đó tôi cũng bắt đầu thấy quá ê ẩm, nên lái xe một mình đến Bệnh viện Q.8 chụp chiếu, xét nghiệm. Tôi không cho ai đi cùng vì sợ sẽ liên lụy, nếu lỡ có người tìm đến trả thù”, anh M. lo lắng.
May mắn là các chẩn đoán không phát hiện tổn thương bên trong, chỉ bị đa chấn thương bên ngoài. Anh M. giải thích, do anh từng học võ taekwondo nên nhanh chóng đưa tay đỡ khi bị hành hung, giảm thiểu được các đòn đánh vào vùng nguy hiểm. Anh cũng cho biết thêm, bản thân đã từng tham gia hỗ trợ và tự tay bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật trên đường.
“Người thân lo lắm, hỏi mình khùng hay sao mà dính vô giang hồ. Nhưng mình nghĩ mình làm đúng thì không có gì phải sợ, không thể để tình trạng “tiếp thị sữa” diễn ra, gây nguy hiểm cho người dân như vậy. Mình có “máu” từ nhỏ rồi, hễ ra đường thấy gì bất bình, hay cướp giật, là phải bắt cho được, chứ làm lơ chịu không nổi! Mình bắt nhiều vụ trộm xe, cướp giật rồi, có cả bằng khen nữa”, anh M. chia sẻ.
Từng học võ, anh M. nhanh chóng đưa tay ra đỡ để thanh gỗ không vụt vào chỗ nguy hiểm HOÀI NHÂN
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đoạn đường xảy ra sự vụ thuộc địa bàn của Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM).
Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.5, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, vụ việc đang được Công an xã Phong Phú, H.Bình Chánh giải quyết. Vị đại diện cho biết, hình ảnh không thể hiện được người cầm bộ đàm được cho là đánh người này có liên quan gì đến CSGT hay không vì không có bằng chứng.
"Nếu hình chụp có bộ đàm thì mới biết đó là liên quan đến đơn vị nào. Còn giờ chỉ là những hình ảnh người dân mặc đồ thường đánh nhau nên cứ để công an xã Phong Phú giải quyết", người đại diện PC08 thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.