Người miền Tây phát gạo và tiền giúp người nghèo, bán vé số dạo

19/06/2021 19:21 GMT+7

Gia đình bà Trương Thị Ngọc Thủy (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thực hiện chương trình 'Bữa cơm ấm lòng' chia sẻ gánh nặng mưu sinh với người nghèo, người bán vé số dạo giữa dịch Covid-19 .

Sáng 19.6, chương trình "Bữa cơm ấm lòng" bắt đầu phát cơm và quà tại cổng sau khách sạn Đông Hà, đường Nguyễn Bình, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Từ nhiều ngày trước, việc chuẩn bị đã được thực hiện nghiêm ngặt, phía cổng dựng hàng rào, chốt bảo vệ đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn, hệ thống camera nhận diện gương mặt để tránh trường hợp nhận nhiều lần…
Được biết, chương trình này sẽ được duy trì suốt thời gian chống dịch. Buổi sáng bắt đầu từ 7 - 11 giờ và chiều từ 13 - 17 giờ.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm có rất đông người dân đến nhận cơm, đa phần là người lao động nghèo, bán vé số dạo. Tất cả đều xếp hàng thứ tự, giữ khoảng cách, lần lượt đến cổng nhận diện khuôn mặt rồi di chuyển nhanh vào phía bàn để sẵn gạo, tiền để nhận. Mỗi bàn để gạo cũng được chia thành 2 hàng, giãn cách 2m, người nhận xong lập tức di chuyển để người sau bước lên.

Người dân đến nhận gạo đều được thực hiện giãn cách và đứng trước máy nhận diện khuôn mặt

ẢNH: DUY TÂN

Người dân được đo thân nhiệt và xịt nước sát khuẩn từ lúc bước vào cổng nhận quà

ẢNH: DUY TÂN

Đại diện gia đình, bà Lê Thị Kim Thu (ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, ngày đầu thực hiện chương trình, gia đình chuẩn bị hơn 2 tấn gạo, cùng 100 triệu đồng tiền mặt để chia ra các suất quà, mỗi suất 50.000 đồng tiền mặt và 1kg gạo.
“Dịch diễn biến phức tạp, nhận thấy đời sống của người nghèo, nhất là những người bán vé số dạo bị ảnh hưởng nặng nề. Bán ế ẩm, nhiều người đi mời khách tại các quán ăn, uống cũng bị đuổi đi, khách lại ngại tiếp xúc để mua nên thu nhập họ giảm rất nhiều, khó khăn chồng chất. Thế nên chị tôi là bà Thủy, một đại lý vé số trên địa bàn thành phố, đã hỗ trợ bằng cách tổ chức chương trình này”, bà Thu thông tin.
Bà Thu cho biết chỉ trong buổi sáng số lượng người đến nhận rất đông. Nhưng đa phần mọi người đều ý thức phòng dịch. Trước đó, gia đình bà đăng thông tin lên mạng xã hội, rồi đi từng khu vực trong thành phố để phát tờ rơi để những người khó khăn biết tin.

Nhiều thành viên đứng trực tại cổng, những tấm bảng hướng dẫn nhận quà được in ngay lối vào

ẢNH: DUY TÂN

Lần lượt từng người theo thứ tự sắp hàng đến nhận gạo được đặt 2 bên và giãn cách 2m

ẢNH: DUY TÂN

Nhận túi gạo trên tay, bà Nguyễn Thị Đào (55 tuổi, tạm trú H.Phong Điền, Cần Thơ) rưng rưng: “Nghe được thông tin có phát gạo nên từ sáng sớm tôi đã đạp xe đến nhận. Rất vui, no lòng. Với phần quà gồm gạo và tiền này, hai mẹ con tôi cũng no bụng được 3 bữa. Mùa dịch này bán vé số ế ẩm, nhiều ngày liên tục phải ôm vé số bởi đại lý không thu lại”.
Còn cụ Nguyễn Thị Bé Ba (70 tuổi, tạm trú TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Mỗi phần quà này nghe nói được phát mỗi ngày cho đến khi hết dịch nên tôi mừng lắm. Phần quà đối với những người khá giả không đáng là bao, nhưng đối với người nghèo như chúng tôi là rất lớn, đủ nấu cơm 3 bữa, rồi có tiền để mua thực phẩm qua mùa dịch”. 

Người dân đến nhận đều đeo khẩu trang phòng dịch

ẢNH: DUY TÂN

Trong buổi sáng đầu tiên phát đã có nhiều người dân đến nhận gạo

ẢNH: DUY TÂN

Bà Thu đại diện gia đình đứng phát gạo cho bà con nghèo

ẢNH: DUY TÂN

Mỗi phần quà gồm 1kg gạo và 50.000 đồng để mua thực phẩm

ẢNH: DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.