Người miền Tây lỉnh kỉnh 'chở cả nhà' trở lại TP.HCM: Dù nắng nóng cũng đi

03/05/2020 19:04 GMT+7

Cửa ngõ phía Tây của TP.HCM nhộn nhịp xe cộ sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kết thúc. Những đoàn xe và người nối đuôi nhau trở lại thành phố mang theo sản vật quê hương. Trên hành trình đó, ngoài mỏi mệt vì đường xa, thời tiết nóng nực còn có cả tiếng cười lúc dừng chân.

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày thích hợp cho các gia đình về quê nghỉ ngơi, thăm họ hàng. Chiều 3.5, lượng người và phương tiện tại cửa ngõ phía Tây thành phố thêm đông đúc.
Tại H.Bến Lức, Long An dòng xe không quá đông. Xe cộ lưu thông dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên, vì thời tiết oi nắng nên nhiều người dừng lại nghỉ ngơi ở khu vực cây xanh ven Quốc lộ 1A. Đa phần phương tiện dừng lại là gia đình có trẻ em vì ngồi xe máy đoạn đường dài nên trông các bé bơ phờ và buồn ngủ.

Cậu bé uống ngụm nước mà cười tủm tỉm khi thấy máy ảnh

Ảnh: Trịnh Thanh

Dừng xe nghỉ mệt, cậu bé nằm dài trên yên xe với vòng tay của mẹ

Ảnh: Trịnh Thanh

Nghỉ chân trong bóng râm ven đường, chị Nhã Lý cùng chồng dỗ con gái 7 tháng tuổi đang quấy khóc vì thời tiết nóng bức.
“Từ Bến Tre lên đây 3 người đi một chiếc xe máy là đã khá chật rồi mà chúng tôi còn chở theo rất nhiều đồ nào là trái cây, gạo, quần áo… rồi thêm con gái quấy khóc nên không thể nào đi tiếp được. Trời tiết quá bức bách, chúng tôi thì quá mệt nhưng còn may mà chúng tôi lên sớm, nếu tầm chiều và tối mới đi không biết con tôi sẽ thế nào nữa”, chị Lý bộc bạch.
Ngoài chở người, các phương tiện còn chất đầy đồ đạc, từ vali, balo đến các bao tải, thùng xốp. Tranh thủ dịp về quê, nhiều người mang theo các loại thực phẩm cây nhà, lá vườn lên để ăn hoặc làm quà.
Hai đứa trẻ bơ phờ sau chặng đường dài Ảnh: Trịnh Thanh

Người dừng chân tại gầm cầu tránh nắng nóng.

Ảnh: Trịnh Thanh

Dòng xe đổ về thành phố trên cầu Bến Lức (Long An, TP.HCM)

Ảnh: Trịnh Thanh

Chú chó tên Gấu theo chủ từ Cà Mau trở về thành phố. Nhiều người đi đường ngoái nhìn Gấu vì trông quá dễ thương.

Ảnh: Trần Kim Anh

Anh Phết (38 tuổi) quê ở Cà Mau cùng vợ trở lại thành phố làm việc. Anh chia sẻ: “Thùng này của tôi chỉ có cá thôi. Cua Cà Mau ở xe phía sau kìa. Xuất phát từ nhà lúc 2 giờ sáng, giờ mới tới đây. Mỗi lần đi về thì mất tầm 12 tiếng”.
Anh Văn Sinh (47 tuổi, quê gốc tỉnh Tiền Giang) cùng vợ và con trai dừng xe máy nghỉ sau khi đã di chuyển dưới trời nắng gần 4 tiếng đồng hồ. “Vợ chồng tôi hầu như năm nào cũng đi xe máy từ TP.HCM về quê rồi lại lên lại vào tầm giờ này. Chúng tôi lo đi muộn hơn sẽ bị kẹt xe, mệt mỏi và không thể bắt đầu ngày làm việc hôm sau được nên mặc kệ trời nắng nhưng đường thông thoáng thì chúng tôi vẫn đi”, anh nói.

Uống nước xong, con tỉnh liền!

Ảnh: Trịnh Thanh

Xe chở đầy hàng hóa từ quê nhà - Ảnh: Trịnh Thanh

 

Dưới cái nắng oi bức, nhiều gia đình dừng chân tại khu vực cây xanh ngay Quốc lộ 1A.

Ảnh: Trịnh Thanh

Khu vực gầm cầu cũng tập trung đông người dừng xe, tránh nắng. Người dân tranh thủ mua nước mát, nghỉ ngơi từ 5-7 phút rồi tiếp tục di chuyển. Mấy đứa nhỏ ngủ vùi trong tay mẹ cũng tỉnh giấc, uống nước và tươi tỉnh trở lại. Nhiều đứa còn tranh thủ đùa giỡn với bạn và cha mẹ.
Anh Phết đeo lại khẩu trang, kính tiếp tục hành trình trở lại thành phố. Ảnh: Trịnh Thanh
Chặng đường dài từ quê lên thành phố, dẫu mỏi mệt nhưng nhờ vậy mà lại rộn ràng, vui vẻ để bắt đầu cho cuộc mưu sinh sau Lễ, sau khi dịch Covid-19 lắng xuống. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.