Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người mẹ trẻ mắc ung thư và dự án làm đẹp cho chị em đồng cảnh ngộ

Phan Diệp
Phan Diệp
26/12/2023 09:38 GMT+7

Mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3, nhưng sau đợt truyền hóa chất, Bùi Thị Luyến (28 tuổi, ở Hà Nội) miệt mài với dự án phun xăm chân mày miễn phí, giúp người đồng bệnh lấy lại tự tin.

Luyến được mọi người biết đến với dự án phun xăm chân mày miễn phí mang tên: "Nét đẹp chân thiện mỹ - Đồng hành cùng chiến binh K". Những bài chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, hỗ trợ tinh thần bệnh nhân của Luyến nhận về hàng ngàn lượt "thả tim", động viên từ cư dân mạng.

Người mẹ trẻ mắc ung thư và dự án làm đẹp cho chị em đồng cảnh ngộ- Ảnh 1.

Luyến chiến đấu với ung thư bằng tinh thần lạc quan

NVCC

Bản lĩnh

Luyến tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang nhưng bén duyên với nghề phun xăm thẩm mỹ hơn 6 năm. 3 năm trước, Luyến trở thành giám đốc trung tâm dạy nghề phun xăm ở Hà Nội. Cô kết hôn và sinh đứa con đầu lòng được 13 tháng tuổi thì phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3 hồi tháng 7 vừa qua.

Cha qua đời từ năm Luyến 9 tuổi. Chị gái lại mắc bệnh không có khả năng lao động nên mọi gánh nặng đè vai người mẹ. Cũng vì vậy mà từ nhỏ, cô gái quê Thái Bình đã luôn cố gắng học hành, tạo dựng sự nghiệp, làm chỗ dựa cho gia đình nhưng ung thư ập đến. "Tôi còn nhiều dự định dang dở chưa làm cho gia đình. Tôi cũng muốn nhìn thấy con trưởng thành", Luyến chia sẻ lý do vực dậy, lạc quan chữa bệnh.

Sau khi cắt bỏ một đoạn đại tràng, bác sĩ lên phác đồ điều trị truyền 12 đợt hóa chất cho Luyến. Cô chịu nhiều đau đớn và biết mình thật sự "khát sống" đến nhường nào. Trong những ngày nằm viện, Luyến có cơ hội tâm sự với những bệnh nhân. Nhìn những mái đầu không còn tóc, những bộ lông mày cũng rụng theo trong quá trình điều trị, Luyến muốn làm đẹp cho mọi người. "Không chỉ chịu đau đớn về thể xác, bệnh nhân ung thư còn trở nên tự ti, khép mình vì những thay đổi của cơ thể. Ai cũng muốn làm cho mình đẹp nhưng có người chưa tìm được cơ sở uy tín, nhiều người lại gặp khó khăn tài chính", Luyến suy nghĩ, rồi lập ra dự án miễn phí cho bệnh nhân ung thư.

Người mẹ trẻ mắc ung thư và dự án làm đẹp cho chị em đồng cảnh ngộ- Ảnh 2.

Bộ chân mày của chị Mai Ly được chính Luyến phun xăm, làm đẹp

Anh Phạm Văn Đức (35 tuổi), chồng Luyến, chia sẻ: "Khi vợ phát hiện bệnh, chúng tôi từng nghĩ sẽ về quê sống trong môi trường yên tĩnh, trong lành, sẽ tốt hơn để điều trị bệnh. Cuối cùng, chúng tôi quyết định ở lại Hà Nội để vừa điều trị, vừa làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng".

Ủng hộ việc làm của vợ, anh Đức và gia đình nội ngoại trở thành hậu phương vững chắc, xốc lại tinh thần và đồng hành cùng Luyến.

Động lực vì cộng đồng

Bác sĩ Dương Chí Thành, người trực tiếp phẫu thuật cho Luyến ở Bệnh viện K1, cho biết bệnh nhân ung thư có thể xăm chân mày sau khi kết thúc phác đồ hóa, xạ trị. Vì thế, dự án của Luyến không những không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần to lớn cho người bệnh.

Chị Phùng Thị Mai Ly (38 tuổi, ở Hà Nội) mắc ung thư vú đã 8 năm. Chị cũng là người truyền cảm hứng đến bệnh nhân ung thư trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Dù vậy, chị Ly lại bất ngờ: "Tôi cảm thấy may mắn khi được là một khuôn mặt trong "nét vẽ chân thiện mỹ" của Luyến. Tôi thật sự rất nể Luyến, vừa điều trị, vừa dành hết tâm sức của mình dành cho người đồng bệnh", chị Mai Ly chia sẻ.

Người mẹ trẻ mắc ung thư và dự án làm đẹp cho chị em đồng cảnh ngộ- Ảnh 3.

Luyến chia sẻ tuy sức khỏe không bằng mọi người nhưng cô luôn cố gắng tự tay làm

Người mẹ trẻ mắc ung thư và dự án làm đẹp cho chị em đồng cảnh ngộ- Ảnh 4.

Cứ 2 tuần một lần, Luyến phải vào viện truyền hóa chất. Khi những ngày mệt mỏi qua đi, cô lại đến trung tâm, tự tay mình làm đẹp cho những bệnh nhân ung thư. Lịch hẹn làm đẹp của cô dành cho mọi người là thứ ba và thứ tư hằng tuần. Có hôm cô và các học viên làm đẹp cho gần 10 người.

Luyến cảm thấy vui vì cho dù có những hôm cô mệt thì vẫn có đội ngũ học viên, giáo viên trung tâm thay cô làm đẹp cho mọi người. Đến nay, sau khoảng 2 tháng thực hiện dự án, đã có gần 50 bệnh nhân được phun xăm chân mày miễn phí. Nhờ sự chia sẻ của mạng xã hội, đã có hàng trăm người đăng ký chờ được trung tâm làm đẹp.

Luyến hy vọng bản thân sẽ có đủ sức khỏe để chính tay mình làm đẹp cho mọi người nhiều hơn nữa. Cô lạc quan cho rằng những biến cố xảy đến trong đời, như khi mắc bệnh hiểm nghèo, không phải là dấu chấm hết mà chỉ là cánh cửa mà ai gặp cũng phải cố gắng bước qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.