Người mẹ tỉnh lại sau gần 30 năm hôn mê

25/04/2019 09:13 GMT+7

Năm 1991, bà Munira Abdulla (ảnh) sống tại Abu Dhabi (UAE), bị chấn thương sọ não nặng dẫn đến hôn mê sau một vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, bà vừa bất ngờ hồi tỉnh sau gần 30 năm sống thực vật, theo tờ The Nation ngày 24.4 dẫn lời kể của Omar Webair - con trai bà.
Vào thời điểm tai nạn xảy ra, bà Abdulla (khi đó 32 tuổi) đón Webair (mới 4 tuổi) đi học về thì chiếc xe chở bà va chạm với xe buýt. Nhờ được mẹ ôm chặt che chở nên Webair chỉ bị thương nhẹ.
Bà Abdulla được đưa sang Anh điều trị, rồi sau đó trở lại UAE song không có tiến triển.
Năm 2017, bà được chính phủ UAE tài trợ tiền đưa sang Đức điều trị và mới đây bà khiến mọi người sửng sốt khi bất ngờ gọi tên Webair. Hiện bà đã dần trò chuyện được với mọi người và được đưa về Abu Dhabi để tiếp tục vật lý trị liệu.
Webair, 32 tuổi, cho biết anh chia sẻ câu chuyện của mẹ mình để nhắn nhủ đừng từ bỏ hy vọng vào người thân yêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.