Người mẹ hy sinh thân mình để sinh con mạnh khỏe

12/04/2016 12:00 GMT+7

Một bà mẹ trẻ ở Mỹ đã chấp nhận đau đớn vì căn bệnh ung thư não, hoãn việc điều trị trong quá trình mang thai, để cô có thể cho ra đời bé trai mạnh khỏe vào cuối tuần qua.

Một bà mẹ trẻ ở Mỹ đã chấp nhận đau đớn vì căn bệnh ung thư não, hoãn việc điều trị trong quá trình mang thai, để cô có thể cho ra đời bé trai mạnh khỏe vào cuối tuần qua.

Gia đình Kim Vaillancourt và 5 con - Ảnh facebook Kim VaillancourtGia đình Kim Vaillancourt và 5 con - Ảnh facebook Kim Vaillancourt
Theo tờ ABC News, người mẹ trẻ đó tên là Kim Vaillancourt, đến từ New York, Mỹ, vừa sinh đứa con trai mạnh khỏe mang tên Wyatt Eli vào ngày 9.6, sau nhiều tháng chịu đựng căn bệnh ung thư não mà không điều trị.
Cái tên Wyatt Eli nghĩa là “Chiến binh bé bỏng được Chúa sai đến”. Eli sinh ra gần 3,4 kg, dài 44,45 cm.
Vaillancourt và chồng - Ảnh facebook Kim VaillancourtVaillancourt và chồng - Ảnh facebook Kim Vaillancourt
Lúc mang thai được 5 tháng, cô Vaillancourt được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u nguyên bào xốp – một dạng ung thư não, với hai khối u trong não. Triệu chứng cô gặp phải là buồn nôn và đau đầu.
Trong khi Vaillancourt có thể được phẫu thuật để loại bỏ 2 khối u này cùng với điều trị hóa trị và xạ trị, cô lại quyết định hoãn lại cho đến cô sinh em bé xong. Việc chẩn đoán cô bị 2 khối u não khi cô và chồng nhận nuôi 3 đứa trẻ vào cuối tháng 12. Sau nhiều tháng chịu đựng đau đớn, cô đã cho ra đời đứa con trai khỏe mạnh.
Bé trai khỏe mạnh được sinh ra nhờ sự hy sinh của người mẹ - Ảnh GoFundMeBé trai khỏe mạnh được sinh ra nhờ sự hy sinh của người mẹ - Ảnh GoFundMe
Hai vợ chồng Vaillancourt hiện có 5 con với 2 đứa con ruột mười một và mười hai tuổi, 3 đứa con nuôi sáu, bảy và mười tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.