Người mẹ đơn thân không có tiền phẫu thuật

19/03/2024 08:06 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Lệ (35 tuổi), ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam.

Theo lời kể của chị Lệ, từ trước đến nay, gia đình chị khó khăn, chị luôn bươn chải, làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Năm 2012 chị Lệ có con gái đầu lòng ngoài hôn thú, năm 2016 chị có tiếp một đứa con gái, rồi năm 2019, chị bị xâm hại rồi sinh tiếp đứa thứ ba.

Người mẹ đơn thân không có tiền phẫu thuật- Ảnh 1.

Chị Lệ đang ở tạm nhà một đồng hương tại TP.HCM để chờ phẫu thuật

MINH PHÚC

Gia đình chị Lệ sống nhờ tình thương của bà con xóm làng và chính quyền địa phương, chị được cho gạo hằng tháng để sống qua ngày. Chị làm nhiều công việc để mưu sinh và cho các con ăn học. Tiền học phí nhà nước miễn phí nhưng chị phải gồng gánh làm thêm để có tiền chữa bệnh, tiền sữa và tiền ăn cho các con.

Tháng 5.2022, chị Lệ không may bị tai nạn giao thông rất nặng. Nghe tin chị bị tai nạn, mẹ chị là bà Dảnh (nay 65 tuổi) sốc nặng, té và bị tai biến.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, gia đình chị Lệ một lần nữa được bà con xóm làng và Hội phụ nữ xã Bình Minh huy động quyên góp tiền để chữa chạy cho chị và mẹ. Hằng ngày, chị khập khiễng cùng mẹ già bị tai biến, mỗi sáng dìu nhau đi bán vài chục bánh ú, bánh chưng mưu sinh, mỗi ngày bán được khoảng 50 cái, lời khoảng 25.000 đồng. Có ngày không bán được nhiều, gia đình lại nhịn ăn.

Ngoài ra, chị Lệ còn đi làm thuê, mang vác bao cá từ thuyền lên bờ để có tiền lo cho gia đình. Do bị tai nạn, chấn thương cột sống lưng và thoát vị đĩa đệm, không thể làm được việc nặng nên chị phải vay mượn tiền để đi điều trị ở các bệnh viện tại Đà Nẵng, nhưng bệnh không thuyên giảm. Bởi vậy, chị quyết định mượn vài trăm ngàn đồng, một mình vào TP.HCM chữa trị.

Theo lời chị Lệ, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) qua thăm khám cho biết, vết thương cột sống ngày càng nặng, có nguy cơ thoái hóa và chấn thương tới tủy nên cần mổ gấp. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của chị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình hỗ trợ, chị được miễn giảm một phần viện phí, nhưng số tiền còn lại gần 70 triệu đồng thì chị không biết lấy từ đâu, vì đây là số tiền quá lớn đối với chị.

Chị Đặng Thị Mỹ Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Minh, cho biết chị Lê Thị Lệ là mẹ đơn thân, nuôi 3 con nhỏ cùng mẹ già bị tai biến, thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Tất cả những lần chữa bệnh cho các con, chị phải chạy từng bữa cơm, tiền bà con hàng xóm quyên góp.

Sau tai nạn, hiện chị Lệ không có khả năng nuôi tiếp 3 đứa con nhỏ, một cô giáo tốt bụng ở Trường tiểu học Lê Văn Tám, ngụ TT.Hà Lam (H.Thăng Bình) cưu mang giúp 3 đứa con của chị.

Thấy hoàn cảnh quá khó khăn của chị Lệ, ông Trần Tiên (50 tuổi, một người đồng hương, hiện ngụ TP.HCM), đã cho chị ở tạm tại nhà, đồng thời kêu gọi bà con đồng hương chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của chị Lệ, để chị qua cơn hoạn nạn. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Lê Thị Lệ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Lệ trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.