Người mẹ cảnh sát quyết không hóa trị để giữ con chào đời khỏe mạnh

18/07/2016 14:01 GMT+7

Câu chuyện cảm động về người mẹ, nữ cảnh sát từ chối mọi phương pháp điều trị căn bệnh ung thu quái ác cho đến khi đón đứa con chào đời khỏe mạnh đã khiến nhiều người cảm động.

Câu chuyện cảm động về người mẹ từ chối mọi phương pháp điều trị căn bệnh ung thu quái ác cho đến khi đón đứa con chào đời khỏe mạnh đã khiến nhiều người cảm động.
Đó là sự hy sinh, sự chiến đầu không ngừng với bệnh tật của chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, quê ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Chị Trâm lập gia đình từ đầu năm 2016, niềm vui đến với cả gia đình hai bên khi chị đón tin vui mang thai đứa con đầu lòng. “Nghe tin con mang thai, ông bà nội ngoại hai bên đều rất vui mừng. Chúng tôi ở gần các con nên cũng thường xuyên qua lại để chăm sóc trong thời kỳ Trâm mang thai, không ngờ nỗi đau lại ập đến như vậy” bà Lê Thị Lan (60 tuổi, mẹ chị Trâm) rơi nước mắt khi kể về những tháng ngày vừa qua của con gái.
Người phụ nữ 25 tuổi mang thai đến tuần 19 thì được chẩn doán căn bệnh ung thư phổi đã ở giai đoạn cuối. Thoáng phút ban đầu sợ hãi về căn bệnh ung thư quái ác, nhưng rồi chị Trâm đã lấy hết nghị lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác vì đứa bé đang mang trong bụng. Dù được các bac sĩ khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị song chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh với hy vọng con lớn được ngày nào hay ngày đó, để đón con khi con khỏe mạnh nhất.
Người mẹ trẻ từ chối điều trị bệnh ung thư để giữ thai nhi 1
Ngày 10.7 vừa qua, gần 20 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K Trung ương đã mổ bắt con cho chị Đậu Thị Huyền Trâm khi sản phụ có biểu hiện suy hô hấp nặng, nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.
Cháu bé cất tiếng khóc chào đời khi vừa tròn 29 tuần. Bé Gấu – là cái tên mà chị Trang và chồng đã dự tính đặt tên gọi ở nhà cho con đầu lòng khi bé chào đời. Dù mang trọng bệnh, nhưng niềm hạnh phúc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao của chị Trâm khi cháu bé được mổ đẻ an toàn.
Nghị lực của người mẹ khiến cả e-kip mổ vô cùng xúc động, nể phục khi lần đầu tiên các bác sĩ mổ lấy con trong thư thế bệnh nhân ngồi, không thể gây mê hay tiêm thuốc an thần mà chỉ gây tê tủy sống. Nói về bệnh nhân Trâm, Bác sĩ Trần Đức Thọ, Phó khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện K) cho hay, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, hạch dày đặc hai bên cổ, cộng thêm khối u trung thất khiến bệnh nhân khó thở.
Cũng theo bác sĩ Thọ, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân phải ngồi 24/24 để dễ thở, mỗi ngày cũng chỉ ngủ được 2 tiếng, chịu nhiều cơn đau đớn của căn bệnh ung thư.
Người mẹ trẻ từ chối điều trị bệnh ung thư để giữ thai nhi 2
Mẹ chị Trâm khóc nghẹn khi nói về bệnh hiểm nghèo của con gái
“Cháu bé là món quà xoa dịu nỗi đau cho gia đình”
Đó là tâm sự của chị Trâm nói với mẹ đẻ của mình khi biết căn bệnh ung thư phổi đã di căn. Tâm nguyện của chị, dù bệnh tật có nặng đến mức nào, cũng phải chiến đấu đến cùng để giữ con. “Cháu bé chào đời khỏe mạnh sẽ là món quà xoa dịu nỗi đau cho hai bên gia đình, cho chồng, cho những người thân yêu của con” chị Trâm nói với mẹ đẻ của mình.
Bà Lan cho hay, gia đình bà có hai con một trai một gái. Sớm chịu cảnh mất bố từ nhỏ nên chị Trâm và anh Trai sớm rèn tính tự lập, cố gắng học tập để đỡ đần mẹ. Bố mất khi chị Trâm chào đời được 3 tháng. Khi lớn lên, với ước mơ nối nghiệp bố theo ngành công an, với hai lần thi, chị đỗ vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Rời ghế nhà trường, chị về quê nhà công tác tại phòng Tham mưu của Công an tỉnh Hà Tĩnh.
“Cháu có nghề nghiệp ổn định, lại theo ngành của bố, đó là niềm an ủi rất lớn đối với tôi. Hồi đầu năm cháu lập gia đình, không lâu sau nhận tin mang bầu, không thể có gì diễn tả hết niềm hạnh phúc của người làm mẹ như tôi. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khi đến thời điểm quan trọng của thai kỳ, Trâm phát hiện bệnh ung thư” bà Lan nói trong nước mắt.
Cũng theo bà Lan, ban đầu phát hiện bệnh, chị Trâm giấu gia đình vì sợ mọi người lo lắng. “Thời điểm đầu biết mình mang bệnh nặng, Trâm không nói với ai, luôn cố gắng chiến đấu với bệnh tật để giữ con” mẹ chị Trâm kể. Tại bệnh viện K, ngoài thời gian chăm sóc chi Trâm, bà Lan và người nhà thi thoảng lại đi sang bênh viện Phụ sản Trung ương cách đó không xa để hỏi han tình hình cháu bé đang được điều trị tại đây. Do mổ sinh non, con của sản phụ Trâm đang được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, cháu bé sẽ tiếp đục được chăm sóc đặc biệt cho đến khi cứng cáp, có thể tự thở được. Với trẻ sinh non tháng như trường hợp này có thể phải nằm viện 3 tháng.
Mỗi ngày nằm trên giường bệnh, chị Trâm đều hỏi chồng, mẹ đẻ về sức khỏe của con trai ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Với chị Trâm lúc này, cháu bé được chào đời khỏe mạnh là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất, cũng là động lực cho chị chiến đấu với bệnh tật.
Ngày 16.7, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến Bệnh viện K Trung ương thăm hỏi, động viên chị Đậu Thị Huyền Trâm. Thượng tướng Tô Lâm khẳng định: “Đồng chí Trâm là tấm gương sáng về nghị lực phi thường, về tinh thần dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người nữ chiến sỹ Công an nhân dân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.