Người lính bảo vệ biên giới phía bắc xúc động với 'Tháng ba biên giới'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/03/2023 22:13 GMT+7

Nhận được những phần quà và những lời thăm hỏi, động viên ân tình của đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong chương trình "Tháng ba biên giới", những người lính bảo vệ biên giới phía bắc vô cùng xúc động.

Chiều 2.3, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến địa bàn biên giới phía bắc (H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để thực hiện chương trình "Tháng ba biên giới" năm nay.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

BẢO ANH

Tới thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết chương trình "Tháng ba biên giới" được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Anh Lương cũng cho biết chương trình "Tháng ba biên giới" là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 - 31.3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 2.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma

BẢO ANH

Năm 2023, chương trình diễn ra đồng loạt tại 25 tỉnh, thành phố vào ngày 3.3. T.Ư Đoàn tổ chức cấp T.Ư tại 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang. Với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi", chương trình "Tháng ba biên giới" được thiết kế với tinh thần tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc

Theo đó, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm; trong đó có các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Mong muốn thế hệ trẻ gìn giữ biên cương

Xúc động đón nhận những món quà từ chương trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma Nguyễn Đức Bính cho biết, đồn quản lý đoạn biên giới hơn 16 km gồm 49 cột mốc thuộc địa bàn 3 xã, trong đó có xã Mẫu Sơn là một xã đặc biệt khó khăn. 

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 3.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma vui mừng nhận quà từ anh Nguyễn Ngọc Lương

BẢO ANH

Tình hình biên giới có những giai đoạn rất phức tạp nên đồn phải bố trí lực lượng, giám sát chặt chẽ để bảo vệ an ninh biên giới. Đồng thời, đồn đã thực hiện nhiều mô hình để đảm bảo an ninh, chính trị, được người dân đánh giá cao. Năm 2022, đơn vị được cấp trên đánh giá là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua và được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ thi đua.

"Được sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Hội, chúng tôi rất xúc động và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma chia sẻ.

Trong chiều cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nông Văn Phiao (66 tuổi), trú Khối 10, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Ông Phiao được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 12.1979 và là thương binh 4/4. Hiện, ông đã nghỉ hưu với sức khỏe yếu.

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và đoàn công tác trao quà cho gia đình ông Nông Văn Phiao

BẢO ANH

Được đoàn công tác do anh Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn tới thăm hỏi, ông Phiao vô cũng xúc động. Trước đây khi sức khỏe tốt, ông thường tham gia các cuộc giao lưu gặp gỡ và chia sẻ với đoàn viên, thanh niên về những năm tháng lịch sử bảo vệ biên giới phía vắc, để lan tỏa lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhưng vừa qua, ông bị bạo bệnh nên sức khỏe giảm sút, không thể tham gia các chương trình như vậy. Ông mong muốn tổ chức Đoàn, Hội tăng cường giáo dục lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

Trong chiều nay, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm gia đình ông Lý Văn Thắng (65 tuổi), trú thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, H.Lộc Bình. Ông cũng là người lính tham gia bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 và được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hiện, hoàn cảnh gia đình ông khó khăn. Vợ, chồng ông có 4 người con thì có 1 người bị câm, điếc bẩm sinh; 1 người bị tai nạn chấn thương sọ não.

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng quà cho ông Lý Văn Thắng

BẢO ANH

Nhận được quà của đoàn công tác, ông Thắng xúc động hồi tưởng lại năm, tháng cùng đồng đội bảo vệ biên giới phía bắc và cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hãy tiếp nối truyền thống cha, anh giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Người lính bảo vệ biên giới phía Bắc xúc động với 'Tháng Ba biên giới' - Ảnh 6.

Đông đảo thanh thiếu nhi và người dân đến xem chương trình nghệ thuật Biên cương Tổ quốc tôi

BẢO ANH

Tối 2.3, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã diễn chương trình nghệ thuật Biên cương Tổ quốc tôi với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam, CLB Nghệ sĩ trẻ Việt nam, đặc biệt là sự có mặt của NSƯT Xuân Bắc và hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn. Chương trình đã khơi dậy tình yêu Tổ quốc với những tiết mục đặc sắc.

Nhân dịp này, nhà tài trợ đã trao tặng 1.500 suất quà cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách ở H.Lộc Bình, để bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình đã có nhiều cống hiến xương, máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.