'Người kiến' ở Singapore

05/08/2017 11:20 GMT+7

Một giáo viên dạy khoa học 25 tuổi ở Singapore được mệnh danh là “người kiến” vì đam mê nghiên cứu về loại côn trùng này.

Theo tờ The Straits Times, thầy Gordon Yong đã sưu tầm ít nhất 30.000 con kiến để nghiên cứu. Trong đó có 3.000 con được gắn thẻ với ghi chú tỉ mỉ về loài và mô tả đặc điểm. Mới đây, anh còn tìm thấy 3 giống kiến quý hiếm mà trước đó nhiều người tin rằng đã biến mất tại Singapore. Sắp tới chuyên gia trẻ này sẽ tặng bộ sưu tập của mình cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Singapore.
“Chúng ta có thể không thấy sự khác biệt giữa các loài kiến bằng mắt thường, nhưng nhờ kính hiển vi, các nhà khoa học có thể khám phá thế giới đặc biệt của loài côn trùng này”, thầy Yong chia sẻ.
Anh cho biết niềm đam mê nghiên cứu kiến xuất phát từ chuyến đi thực địa ở Sri Lanka khi còn là sinh viên ngành khoa học tại Đại học Quốc gia Singapore. Dù mới 25 tuổi nhưng thầy Yong đã có 3 công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ về kiến được đăng tải trên tạp chí quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.