‘Người không phổi’ U.19 lần đầu đá giải hạng nhất đã ghi bàn

12/03/2022 23:00 GMT+7

Ngay lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi giải bóng đá hạng nhất quốc gia, tiền vệ cánh phải 19 tuổi Nguyễn Thanh Nhàn đã lập tức tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số trong trận Phố Hiến hòa Phú Thọ 1-1 chiều tối 12.3.

‘Người không phổi’ là biệt danh mà giới chuyên môn từng chứng kiến tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2021 đặt cho Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ đã góp công lớn giành ngôi vô địch cho PVF và giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đó là 1 giải đấu mà Thanh Nhàn tỏa sáng rực rỡ, hơn cả những đồng đội cùng trang lứa trong đội PVF và vượt ảnh hưởng của những tài năng cũng xuất hiện tại Bình Dương thời điểm đó như Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood hay Đinh Xuân Tiến của SLNA.

Thanh Nhàn thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn

CLB Phố hiến

Chỉ riêng 3 bàn thắng của anh vào lưới đội của thầy Giôm trong trận chung kết không chỉ góp phần giúp PVF thắng đậm 4-1 mà đã nói lên tất cả về sự bén nhạy, về tốc độ, về khả năng xử lý bóng nhanh và khéo léo của chân sút người Tây Ninh này. Anh đá hay đến nỗi cựu HLV đội tuyển U.19 Việt Nam, phù thủy trắng Phillipe Troussier khi đó nhận xét: “ Cậu ấy là 1 tài năng, di chuyển rất khôn ngoan, chọn điểm nóng để luôn có mặt. Nói cách khác tư duy chơi bóng của Nhàn rất thông mình, kỹ thuật thuần thục. Đặc biệt là nguồn thể lực rất sung mãn, lên xuống như con thoi. Tôi thích cách chơi bóng tự nhiên như hơi thở và rất đa năng của cậu ấy”.

Thanh Nhàn ghi 3 bàn vào lưới học viện Nutifood trong trận chung kết giải U.19 năm 2021

Khả hòa

Thanh Nhàn lẽ ra sẽ tỏa sáng hơn nữa nếu không gặp phải chấn thương nghiêm trọng phải vắng mặt tại VCK U.21 tại sân nhà PVF. Ngồi nhìn Quốc Việt chơi xuất sắc và sau đó được chọn vào đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á, “chàng trai không phổi” rất tiếc vì để mất cơ hội lớn trong đời. Ý chí cộng với quyết tâm trở lại sân cỏ lớn cùng sự khổ luyện suốt hơn 2 tháng qua đã giúp Thanh Nhàn dần tìm lại chỗ đứng. Trong số những cái tên vô địch U.19 dưới bàn tay của HLV Mauro Jeronimo thì Thanh Nhàn cùng với trung vệ Trần Ngọc Sơn là đạt được độ tin cậy cao, lần đầu lên chơi giải hạng nhất đã góp mặt trong đội hình chính của Phố Hiến đá với Phú Thọ.

Thanh Nhàn ghi bàn vào lưới Phú Thọ

CLB phố hiến

Ngay lần đầu xuất hiện, Thanh Nhàn đã sớm đặt dấu ấn cho riêng mình khi di chuyển rất mau lẹ, đón đường chuyền nhanh như cắt của đồng đội Hữu Nam và xử lý tinh tế hạ gục thủ môn Phú Thọ mở tỉ số ở phút 42. Không phải so sánh nhưng nhìn pha bóng ghi bàn này mới thấy nhãn quan chiến thuật của Thanh Nhàn tốt hơn mũi nhọn Võ Nguyên Hoàng nhiều. Anh xuất phát nhanh hơn, đúng với biệt hiệu “không phổi” để tiếp bóng rất mau lẹ, trong khi quan sát pha chiếu chậm thấy Nguyên Hoàng còn mải mê nhìn theo đường chuyền nên chậm chân hơn.

Thanh Nhàn (11) chia vui cùng đồng đội như Công Đến (8), Nguyên Hoàng (9), Xuân Dương (20)

CLB Phố hiến

Ngoài bàn thắng anh còn hoạt động rất mềm mại nhưng vô cùng sắc sảo với nhiều pha đi bóng táo bạo và những tình huống áp sát cầu môn gây rối loạn cho hàng thủ đối phương, Chỉ riêng thể lực thì Thanh Nhàn cực tốt, chơi trọn 90 phút mà vẫn hoạt động rất miệt mài, trong khi đàn anh tuyển U.23 Lê Văn Đô chỉ đá được 65 phút phải ra sân, kế đến 2 tuyển thủ U.23 khác là Huỳnh Công Đến và Võ Nguyên Hoàng cũng đến phút 78 đã hết sức cũng được thay. Dịch bệnh ảnh hưởng sức khỏe các cầu thủ này là 1 phần nhưng nhìn cách hoạt động, Thanh Nhàn cho thấy anh bền bỉ và tự tin hơn rất nhiều, không để mình bị áp lực như các trụ cột trên.

Hàng thủ Phố Hiến chống trả vất vả trước các pha hãm thành hiệp 2 của Phú Thọ

VPF

Đường còn dài để tiền vệ trẻ này thể hiện trong giải hạng nhất mùa này, trước mắt là trận đá bù với chủ nhà Long An ngày 17.3 tới cũng như trận đấu vào ngày 4.4 gặp đội Phù Đổng tại sân Thanh Trì. Xen giữa 2 trận này nhiều khả năng Thanh Nhàn cũng sẽ xuất hiện trong màu áo Hưng Yên tại VCK giải U.19 sắp tới. Liệu thầy Park và BHL đội U.23 Việt Nam có dành tia mắt nào cho tiền vệ ‘không phổi’ này?

Kết quả các trận đấu giải hạng nhất chiều 12.3: Đắk Lắk- Cần Thơ 1-1, Bình Phước- Long An 1-0, Khánh Hòa- Phú Đổng 1-2, Bà Rịa -Vũng Tàu- Công an Nhân dân 2-1, Phố Hiến- Phú Thọ 1-1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.