‘Người không phổi’ trở lại và ghi bàn giúp Phố Hiến lợi hại hơn xưa

03/07/2022 23:06 GMT+7

"Người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn lại cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi sút thắng vào lưới Quảng Nam ở vòng 5 giải bóng đá hạng nhất vào chiều tối ngày 3.7 để đưa CLB Phố Hiến vươn lên thứ tư bám sát tốp đầu.

Không đặt nặng mục tiêu thăng hạng như Bà Rịa- Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam hay Công An Nhân dân, nhưng Phố Hiến, một đội bóng còn rất trẻ với tuổi bình quân chỉ chưa đầy 20 đã bắt đầu cho thấy họ đủ sức có thể ngáng đường bất cứ đối thủ mạnh nào. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Mauro Jeronimo tiếp tục bất bại (là đội thứ 2 cùng Bà Rịa-Vũng Tàu đến giờ vẫn chưa thua trận nào) khi mới nhất vào chiều tối ngày 3.7 đã quật ngã đối thủ đầy tham vọng Quảng Nam 1-0.

Hàng thủ Phố Hiến vô hiệu hóa Hà Minh Tuấn của Quảng Nam

Hanna

Nhìn vào đội hình xuất phát của Phố Hiến chỉ có 4 cầu thủ là trên 20 tuổi gồm thủ môn Phạm Hữu Nghĩa (30), đội trưởng Huỳnh Công Đến, tiền vệ Văn Toàn và hậu vệ phải Huỳnh Minh Đoàn (cùng 21 tuổi) còn lại 7 vị trí đều dưới 19 tuổi gồm trung vệ Ngọc Sơn cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú- Xuân Bắc, cầu thủ đá cánh Thanh Nhàn đều sinh năm 2003 còn trung vệ Hiểu Minh, tiền vệ Võ Anh Quân, hậu vệ cánh Hải Nam chỉ mới 18 tuổi (sinh 2004), ngay cả cầu thủ vào thay trong hiệp 2 là Anh Tuấn cũng mới 17 tuổi (sinh 2005). Trong số này chỉ có Công Đến có số má vì là tuyển thủ U.23, còn lại phần lớn chỉ ở dạng tiềm năng.

Với một đội hình quá trẻ như vậy nhưng thật bất ngờ khi Phố Hiến chơi vô cùng chững chạc đánh bật Quảng Nam với nhiều gương mặt kỳ cựu như Hà Minh Tuấn, Bùi Văn Hiếu, Mạc Đức Việt Anh, Mạch Ngọc Hà, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu, Nguyễn Duy Kiên, thủ môn Phí Minh Long. Đội hình này của Quảng Nam có rất nhiều người từng chơi V-League và ăn cơm hạng nhất nhiều năm, nhưng dù HLV Dương Hồng Sơn có xoay sở hay cách mấy thì vẫn tỏ ra loay hoay, bế tắc trong tấn công và phạm sai sót cá nhân trong phòng ngự. Như bàn thua do thủ môn Phí Minh Long bắt bóng bật ra đã biếu không cho Phố Hiến.

Phố Hiến còn rất trẻ nhưng chơi chững chạc gây khó cho đàn anh

Hanna

Cách Phố Hiến triển khai lối chơi, ban bật ăn ý, kiểm soát trận đấu theo đúng ý đồ chiến thuật của mình cho thấy đội bóng trẻ trung này càng đá càng hay, nhiều cầu thủ đã thể hiện phong độ ấn tượng. Chính cách chơi hay đó từng giúp Phố Hiến giành trận hòa trước Công an Nhân dân ở lượt trước dù mất người từ rất sớm sau chiếc thẻ đỏ tai hại của Lê Văn Đô. Nhưng toàn đội tỏ ra bản lĩnh, thể hiện sự chững chạc trong phối hợp và di chuyển giữ cự ly đội hình rất tốt. Nhiều người xem dàn sao trẻ Phố Hiến đá ước gì nếu họ đang là những người đại diện cho lứa U.19 Việt Nam tranh giải U.19 Đông Nam Á thì chắc rằng sẽ còn mang lại sự tưng bừng cho bóng đá nước nhà.

Nguyễn Thanh Nhàn bật cao đánh đầu

Hanna

Chơi hay trong số này vẫn phải kể đến một cái tên Nguyễn Thanh Nhàn. Cầu thủ với biệt danh “người không phổi” này đã đóng góp quá ấn tượng không chỉ với bàn thắng duy nhất từ pha xử lý gọn gàng, tinh tế mà còn đánh dấu sự trở lại đầy hiệu quả ở tuyến đầu sau thời gian dài bị chấn thương. Còn nhớ Thanh Nhàn từng chia tay với giấc mơ danh hiệu U.21 hồi cuối năm rồi và buộc anh nghỉ gần 3 tháng. Sau đó anh đã trở lại ở giải hạng Nhất và ghi bàn vào lưới Phú Thọ. Tưởng chừng vận may sẽ mỉm cười với cầu thủ người Tây Ninh này thì tại VCK giải U.19 sau 2 trận đầu đá với Long An và Viettel không xảy ra vấn đề gì thì sự hoạt động quá tải ở trận đấu quyết định với đám trẻ bầu Đức đã khiến đôi chân của Thanh Nhàn chịu sự va chạm mạnh từ các cầu thủ HAGL. Sau khi đóng góp quan trọng vào chiến thắng, khi đồng đội vui mừng thì Thanh Nhàn tập tễnh rời sân và lại phải nghỉ hơn 2 tuần, chấm dứt với giấc mơ bảo vệ danh hiệu cầu thủ xuất sắc VCK U.19 mà chân sút này giành được ở Bình Dương năm 2021.

Niềm vui của Thanh Nhàn sau khi ghi bàn

Hanna

Không từ bỏ quyết tâm, không để tâm lý bị dao động do những chấn thương hành hạ, Thanh Nhàn đã kiên trì chữa trị đầy nỗ lực và tập luyện tích cực để giờ đây anh lại trở lại. Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành nhận xét: “ Thanh Nhàn cho thấy khi trở lại anh vẫn hoạt động bền bỉ, chạy lên xuống như con thoi và di chuyển không biết mệt. Tốc độ đi bóng nhanh, khả năng qua người khéo léo, chọn vị trí hợp lý và luôn nhạy cảm với các cơ hội giúp cho Thanh Nhàn vẫn giữ được cho mình một lối đá mạnh mẽ, sắc sảo. Chúng tôi rất mừng khi mà Lê Văn Đô bị thẻ phạt mà Thanh Nhàn trở lại quá tốt như vậy sẽ giúp cho hàng công Phố Hiến càng thêm nhiều hỏa lực để có thể chơi hay trong suốt chặng đường dài sắp tới”.

Các kết quả còn lại: Công an Nhân dân- Bình Phước 2-0, Long An- Huế 3-1. Xếp hạng sau 5 lượt như sau: 1/ Bà Rịa -Vũng Tàu: 11 điểm, 2/ Công an Nhân dân : 10 điểm, 3/ Khánh Hòa: 10 điểm, 4/ Phố Hiến: 9 điểm, 5/ Cần Thơ: 8 điểm, 6/ Phù Đổng: 7 điểm, 7/ Quảng Nam: 6 điểm, 8/ Huế: 5 điểm, 9/ Bình Phước: 5 điểm, 10/ Long An: 4 điểm, 11/ Đắk Lắk: 3 điểm, 12/ Phú Thọ: 2 điểm.

Phố Hiến mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.