‘Người không phổi’ ghi bàn, Phố Hiến vẫn chưa có niềm vui nhìn Khánh Hòa bứt xa

02/09/2022 22:24 GMT+7

“Người không phổi” Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ sẽ lên tập trung tuyển U.20 Việt Nam vào ngày mai 3.9 đã ghi bàn thắng nhưng vẫn chưa thể giúp CLB Phố Hiến tìm lại niềm vui sau 5 trận không biết thắng ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022.

Mùa giải bóng đá hạng nhất đang diễn ra, CLB Phố Hiến có thể xem là hiện tượng vì đây là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất mà có thành tích ấn tượng nhất. Tuổi bình quân của đội bóng xuất thân từ lò PVF chỉ là 21, có trận chỉ là 19.7 do HLV Mauro Jeronimo sử dụng đến 7 cầu thủ U.19 cộng thêm Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Lý Trung Hiếu (hoặc Huỳnh Minh Đoàn) và thủ môn Hữu Nghĩa. Đội bóng quá trẻ này đã chơi cực hay sau 8 vòng đầu dẫn đầu bảng xếp hạng, có lúc bỏ xa các ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng như Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu hay Quảng Nam.

Thanh Nhàn (trái) ghi bàn vào lưới Bà Rịa -Vũng Tàu nhưng chưa đủ giúp Phố Hiến có niềm vui

PVF

Thế nhưng từ vòng 9 đến vòng 14, CLB Phố Hiến chựng lại do bị các đối thủ “bắt bài” lối chơi, nhất là các đội nhóm dưới như Bình Phước, Đắk Lắk, Huế đã chơi pressing tốt, chia cắt các tiền vệ và tiền đạo đội bóng trẻ, đẩy họ vào sự nôn nóng, từ đó mất đi sự phối hợp gắn kết. Với 2 trận thua và 3 trận hòa trước các đối thủ này, Phố Hiến từ vị trí dẫn đầu bị tuột lại nhìn Công an Nhân dân, Khánh Hòa, Quảng Nam và cả Bà Rịa Vũng Tàu qua mặt vèo vèo.

Thủ môn Hữu Nghĩa, Đức Phú (19) và hàng thủ Phố Hiến chao đảo ở hiệp 2 trước Bà Rịa- Vũng Tàu

Đặng Trung

Những tưởng tình thế sẽ khác hơn khi ‘Người không phổi’ Nguyễn Thanh Nhàn chơi xuất sắc ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm, phút 10 trong trận gặp chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu vào chiều 2.9, nhưng niềm vui lại một lần nữa vẫn ngoảnh mặt với thầy trò Jeremino khi đội chủ sân Bà Rịa đã gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2 và tiếp tục giữ chân Phố Hiến tại chỗ với 22 điểm. Kết quả này xem như cơ hội để hy vọng cạnh tranh lên hạng của đội bóng trẻ này gần như không còn nữa vì khoảng cách với đội dẫn đầu là Khánh Hòa đã bị đào sâu lên 6 điểm, cũng như sẽ bị Công an Nhân dân tạo cách biệt tương tự khi ngày mai thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh gặp đội nhóm dưới là Phú Thọ trên sân nhà.

Trong cuộc đua ở tốp đầu, Phố Hiến (trái) có liên tiếp 6 trận chưa biết thắng

Đặng Trung

Khi mà Phố Hiến bị cầm hòa thì Khánh Hòa một lần nữa cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi họ vượt qua chủ nhà Bình Phước ở phút 89 bằng bàn thắng của Thành Lộc. Với 28 điểm, Khánh Hòa đã kéo dài niềm vui và khả năng lên hạng đang trong tầm tay, còn Phố Hiến rõ ràng vẫn thiếu sự tỉnh táo, kinh nghiệm do đội hình còn quá trẻ. Do vậy cơ hội để họ bám theo và gây sốc như đầu giải giờ đây không còn nhiều nữa.

Trịnh Quang Trường (13) vất vả trước sức mạnh của các tiền đạo Bà Rịa- Vũng Tàu

Đặng Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.