Người Huế hân hoan khi 7 đóa sen khổng lồ 'tái xuất' trên sông Hương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/05/2022 19:27 GMT+7

7 đóa sen khổng lồ vừa được hạ thủy trên sông Hương (Thừa Thiên – Huế), đây là một trong các hoạt động đặc biệt trong tuần lễ Phật đản 2022.

Ngày 5.5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế đã thực hiện hạ thủy 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương. Đây là một trong số các sự kiện đặc biệt trong Đại lễ Phật đản tại Cố đô Huế.

Trưa 5.5, nhóm 7 đóa sen khổng lồ đã được hạ thủy trên sông Hương

LÊ HOÀI NHÂN

Từ sáng sớm, các vị hòa thượng cùng tăng ni, phật tử đã có mặt tại bờ sông Hương đoạn bia Quốc Học để làm lễ hạ thủy 7 đóa sen hồng. Sau các nghi thức, từng bông sen khổng lồ được ra định vị giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Sau nghi thức cúng Phật, 7 đóa sen đã được hạ thủy và cố định trên sông

LÊ HOÀI NHÂN

Những đóa sen này được được đặt cách nhau 150 m trên những chiếc phao lớn, cố định đoạn giữa cầu Phú Xuân và cầu Dã Viên.
Mỗi đóa sen cao 3,2 m, đường kính gần 8 m. Từng cánh sen trước đó do chính tay tăng ni, Phật tử kết lại, với tổng 168 cánh được làm từ vải lụa hồng.

Những đóa sen này được được đặt cách nhau 150 m trên những chiếc phao lớn

LÊ HOÀI NHÂN

Từng cánh sen trước đó do chính tay tăng ni, Phật tử kết lại, với tổng 168 cánh được làm từ vải lụa hồng

LÊ HOÀI NHÂN

Những đóa hoa sen khổng lồ này với ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của đức Phật. Việc đặt 7 đóa sen trên sông Hương là hoạt động thường niên trước mỗi dịp lễ Phật đản tại Thừa Thiên - Huế, tuy nhiên đây là lần xuất hiện trở lại sau 2 năm dài vắng bóng bởi dịch Covid-19.

Cận cảnh 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương trước Đại lễ Phật đản

Niềm vui của người Huế

Theo người dân TP.Huế, khi nhìn thấy 7 đóa sen xuất hiện giữa dòng Hương sau một thời gian dài vắng bóng, họ bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi biết sẽ đón một mùa Phật đản rực rỡ lại về trên quê hương.

"Người Huế đa phần theo Phật giáo. Hai năm nay vì dịch Covid-19 nên các hoạt động lễ hội, lễ Phật đản không được tổ chức lớn. Năm nay, khi 7 đóa sen lại xuất hiện trên sông Hương, là người Huế tôi cảm thấy phấn khởi, điều đó hứa hẹn cho các hoạt động lễ hội sắp tới sẽ được tổ chức hoành tráng", ông Hoàng Như Mua (75 tuổi, P.An Cựu, TP.Huế) bày tỏ.

Còn với ông Phan Thanh Tịnh (70 tuổi, TP.Huế), 7 bông sen là hình ảnh bình thường trước mùa Phật đản, nhưng lần này là sự khác biệt vì đã báo hiệu cho niềm vui, niềm tin của người dân Huế trong cuộc sống sau dịch bệnh.

“7 bông sen trên sông này có rất lâu rồi, có năm màu vàng, nhưng bông sen hồng thì thường xuyên xuất hiện trên sông Hương rằm tháng 4. Tôi cũng không thấy khác biệt gì nhưng sau dịch bệnh, 7 bông sen xuất hiện như một dấu hiệu của niềm vui, niềm tin của người Huế trong cuộc sống”, ông Tịnh nói.

Du khách chụp ảnh cùng những đóa sen khi chưa hạ thủy

LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi hạ thủy, những đóa sen giữa lòng sông Hương sẽ được thắp sáng rực rỡ trong đêm, đó không chỉ báo hiệu cho một mùa Phật đản lại về mà còn tôn thêm vẻ đẹp của dòng Hương Giang về đêm, phục vụ du khách ngắm nhìn khi đến với Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.