Người hồi sinh dòng nước hoa thần thoại

09/01/2016 08:52 GMT+7

Câu chuyện thành công của tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu của nước Anh - Clive Christian bắt đầu từ một khám phá tình cờ của cô con gái nhà sáng lập.

Câu chuyện thành công của tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu của nước Anh - Clive Christian bắt đầu từ một khám phá tình cờ của cô con gái nhà sáng lập. 

Mùi hương từ thế kỷ thứ 19 dường như được hồi sinh để rồi Clive Christian ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới ở vị trí: nước hoa đắt nhất thế giới. Chỉ 30 ml thứ nước có hương thơm mê hoặc ấy có cái giá… lên tới 2.150 USD !
Con gái của Clive Christian trong lúc lục lọi khắp nhà đã phát hiện ra một chai nước hoa của những năm 1800 dưới ván lót sàn. Đó là chai nước hoa của hãng Crown Perfumery được thành lập bởi nhà sản xuất áo nịt ngực phụ nữ danh tiếng. Phát hiện ấy của cô con gái vào năm 1999 là nguồn cảm hứng để Clive Christian - nhà thiết kế nổi thất nổi tiếng bước vào lĩnh vực mới với tư cách là… một tay ngang.
Thêm một sự trùng hợp nữa là con gái Christian mang tên của nữ hoàng Victoria - người được xem là đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng Crown Perfumery. Năm 1872, nữ hoàng đã cho phép hãng này sử dụng hình ảnh chiếc vương miện của bà - một biểu tượng lâu đời của tinh hoa nước Anh. Và Crown Perfumery đã đáp trả tấm lòng của nữ hoàng bằng cách tạo ra mùi hương riêng dành cho bà và tình yêu của bà - hoàng thân Albert.
Người hồi sinh dòng nước hoa thần thoại 1
Phiên bản bộ nước hoa “chàng - nàng” của thời hiện đại được Clive Christian dành riêng cho người cháu của nữ hoàng Victoria là hoàng tử William và vợ là Catherine nhân dịp đám cưới của họ tháng 4.2011. Hai lọ nước hoa Clive Christian No. 1 Perfume Imperial Edition được đặt trong một chiếc hộp đen lót nhung, mặt trong có hình huy hiệu hoàng gia thêu tay rất tinh xảo cùng với những chi tiết trang trí làm bằng vàng và bạch kim. Chai nước hoa được làm từ pha lê cắt bằng tay nạm kim cương 5 carat. Trong quá trình sản xuất chai nước hoa này, hãng đã phải thử đến 3 lần mới đạt được chất lượng và mẫu mã như mong muốn. Cổ chai được thiết kế dựa theo hình ảnh chiếc vương miện của nữ hoàng Anh. Chữ C (chữ cái đầu của tên Catherine) và W (William) bằng vàng được khắc lên từng chai.
Người hồi sinh dòng nước hoa thần thoại 2
Sở dĩ mọi thứ từ hộp đến chai nước hoa được ông Christian yêu cầu phải thật hoàn hảo bởi chúng chứa đựng những giọt nước quý tạo ra bởi sự tài hoa của những người “trong cuộc” và sự kỳ diệu của thiên nhiên - một chai 500 ml có giá thành là 215.000 USD. Trong hành trình tạo ra mùi hương bất tử, ông Christian đã đến gặp nhà làm nước hoa trứ danh Roja Dove với một “điều kiện” duy nhất: tiền không thành vấn đề! Christian giới thiệu về mình rất đơn giản với triết lý sống “chỉ làm việc với những người và những gì mà bản thân say mê; đối đãi với họ và với những gì họ làm ra bằng thái độ ân cần cộng tình cảm nồng nàn”. Ngay lập tức, Roja Dove mở kho báu của ông là bộ sưu tập những tinh chất độc đáo và tìm ra loại đắt giá nhất để “dâng” cho Christian. Tinh chất hoa hồng có giá 6.000 euro/kg, rễ irit thơm 11.000 euro/kg, hoa nhài được mang về từ Ấn Độ, còn để có một giọt hoa hồng quế Ý thì phải cần đến 170 cánh hoa… tất cả trải qua một quá trình kéo dài 6 tháng mới đạt được độ hoàn hảo!
Mỗi năm chỉ có 1.000 chai nước hoa Clive Christian No. 1 xuất xưởng nhưng riêng phiên bản Imperial Edition thì chỉ có 10 chai mà thôi, mà trong đó 5 chai đã được niêm phong để lưu giữ trong bảo tàng của Clive Christian.
Người hồi sinh dòng nước hoa thần thoại 3
Người hồi sinh dòng nước hoa thần thoại 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.