Người Hà Nội nô nức đi xem pháo hoa đêm giao thừa

Thời khắc giao thừa đón năm mới, năm Mậu Tuất, thành phố Hà Nội bừng sáng với hàng chục điểm bắn pháo hoa ở các quận, huyện thu hút người dân nô nức đi xem pháo hoa đón xuân.

Những nơi người dân tập trung đông nhất là tại các điểm bắn pháo hoa tầm cao như bờ hồ Gươm, hồ Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất… Ai cũng hân hoan đón một năm mới đang về.
Trong thời khắc giao thừa thiêng liêng, ngắm pháo hoa và hoà mình trong tiếng nhạc mùa xuân, nhiều người cũng cầu nguyện một năm mới an lành, ấm áp cho bản thân, gia đình và những người yêu quý xung quanh.
Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn người cũng đứng xem pháo hoa  đón chào năm mới. Anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đưa vợ con đến sân vận động Mỹ Đình từ 20 giờ, chia sẻ năm nào sau bữa cơm tối 30 Tết, cả gia đình anh cũng đi chơi, sau đó là chờ xem pháo hoa. “Các năm trước, chúng tôi đều lên khu vực bờ hồ Gươm, nhưng năm nay chuyển về đây vì đỡ đông hơn mà không gian cũng thoáng rộng, có chỗ đứng để ngắm cho thoải mái”, anh Tùng chia sẻ.
Trong khi đó, tại công viên Thống Nhất, hàng nghìn người tập trung từ khoảng 20 giờ. Nhiều người cho biết đã cúng 30 Tết từ trưa, đến buổi chiều thì cả nhà đi chơi rồi dừng chân tại một điểm nào đó xem bắn pháo hoa. “Pháo năm nay đẹp vì thời tiết đẹp, không bị mưa dày hạt như những năm trước”, Nguyễn Văn Linh, sinh viên đại học Bách khoa cùng bạn gái đi chơi đêm giao thừa, chia sẻ.
Tại bờ hồ Gươm, nơi luôn có lượng người đến chờ đón màn pháo hoa đêm giao thừa đông nhất thành phố Hà Nội, từ 21 giờ, những vị trí ven hồ có thể ngắm pháo hoa đã không còn chỗ trống. Ai nấy đều háo hức chờ đợi thời khắc giao thừa, đón xuân mới. Nhiều người ở khu vực đền Ngọc Sơn không khỏi bất ngờ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với lãnh đạo thành phố Hà Nội đến chúc tết, cùng đón xuân.
Từ khoảng 19 giờ, người dân đã tập trung rất đông ở khu vực bờ hồ Gươm để chờ màn pháo hoa đón xuân Ảnh: Ngọc Thắng
Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, trước cửa Bưu điện Hà Nội là một trong những vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất, chật kín chỗ đứng từ khoảng 21 giờ Ảnh: Ngọc Thắng
Người dân Hà Nội đổ ra đường háo hức chờ xem pháo hoa đêm giao thừa Ảnh: Ngọc Thắng
Nhiều người tập trung tại khu vực đền Ngọc Sơn không khỏi bất ngờ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Hà Nội đến dâng hương Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chào người dân đến hồ Gươm đón giao thừa Ảnh: Ngọc Thắng
Tổng bí thư lì xì trẻ em dịp đầu xuân tại đền Ngọc Sơn Ảnh: Ngọc Thắng
Trong khi đó, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao khác như sân vận động Mỹ Đình ở quận Nam Từ Liêm, người dân tập trung rất đông do nơi đây có tầm nhìn thoáng, chỗ đứng rộng rãi Ảnh: Thu Hương
Từ khoảng 22 giờ, những vị trí đẹp đã không còn chỗ trống Ảnh: Thu Hương


Người dân hào hứng, hò reo khi mỗi chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời Ảnh: Thu Hương

Còn tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, người dân tập trung rất đông xem pháo hoa đón xuân mới Ảnh: Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.