Người Hà Nội lặng lẽ thả hoa đăng tưởng niệm người đã mất vì Covid-19

19/11/2021 22:56 GMT+7

Sau lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng, nhiều người dân Hà Nội đã thả hoa đăng tại hồ Bảy Mẫu mặc niệm cho những người không may đã mất vì Covid-19 .

21 giờ tối nay, 19.11, khi lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 kết thúc, nhiều người dân tại Hà Nội đã bắt đầu lễ tưởng niệm của riêng mình.

Chị N.T.P, sinh sống và làm việc tại Bình Dương, lặng lẽ cầm theo di ảnh của bố ra thả hoa đăng tại hồ Bảy Mẫu. Bố chị không may mắc Covid-19 và mất tại Bình Dương trong những ngày dịch căng thẳng nhất tại phía nam. Khi hết giãn cách, chị mang theo di ảnh và tro cốt của bố về lại nhà tại Hà Nội.

Tối nay, cùng với người dân tại Hà Nội và TP.HCM, chị thả đèn hoa đăng để cầu chúc cho bố và những người không may mất đi vì Covid-19 được siêu thoát.

Chị N.T.P mang theo di ảnh của bố cầu nguyện và thả hoa đăng tưởng niệm người đã khuất

đậu tiến đạt

Một nữ y tá vẫn đang mặc trang phục làm việc cũng hoà chung dòng người tưởng niệm

đậu tiến đạt

Nhiều bạn trẻ có mặt từ chiều để chuẩn bị và hỗ trợ người dân thả hoa đăng tưởng niệm

đậu tiến đạt

Những nén tâm nhang tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời dở dang vì Covid-19

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 người ra đi vì Covid-19 đã được tổ chức trang trọng tại điểm cầu Hà Nội và TP.HCM

đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.