Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên đường trong đêm rét nhất từ đầu mùa đông

02/12/2022 08:05 GMT+7

Về đêm, nền nhiệt tại Hà Nội xuống thấp, chỉ khoảng 12 độ C, khiến nhiều người dân, người lao động phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm. Đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 1.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh phía bắc của Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội vào đêm qua 1.12, người dân đốt củi ven đường để sưởi ấm

Đình Huy

Ở Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời rét. Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Người lao động Hà Nội đốt lửa xuyên đêm chống chọi giá rét đầu mùa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào tối 1.12, tại Hà Nội còn có gió, mưa phùn tạo nên cái lạnh tê tái. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái lạnh 12 độ C.

Trên nhiều tuyến phố như Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Trung Kính, Hoàng Cầu… vào đêm qua, không khó để bắt gặp hình ảnh những người lao động đốt lửa bên vỉa hè sưởi ấm.

Ông Thạch cùng đồng nghiệp tranh thủ đốt củi sưởi ấm

Đình Huy

Đang cùng đồng nghiệp nhóm lửa ở góc tường, ông Thạch (60 tuổi, nhân viên bảo vệ nhà hàng trên phố Trung Kính) cho biết ca trực của ông là từ chiều đến khoảng 12 giờ đêm và ở ngoài trời.

"Trời lạnh quá, tôi mặc nhiều áo nhưng không ăn thua, ngồi ngoài đường gió to lắm. Tranh thủ lúc vắng khách nên tôi đã nhặt một ít củi mang về đây nhóm lửa sưởi ấm chứ ngồi cả đêm thế này, rét không chịu được", ông Thạch nói.

Trong khi đó, một chủ quán bán ngô trên đường Hoàng Cầu cho hay, mùa đông, ngô nướng là món ăn ưa thích của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, do trời rất lạnh nên phải nhóm thêm một bếp lửa, vừa để lấy than, vừa để ấm cho khách khi ngồi ăn. "Nếu không có đống lửa ở quán, chẳng có khách nào ghé vào đâu", chủ quán nói.

Xem nhanh 20h ngày 2.12: Lật tẩy ê kíp Nguyễn Phương Hằng | Diễn biến vụ Phó chánh án nhận hối lộ

Ngồi sưởi ấm bên đống lửa, anh Phùng Khánh, tài xế xe ôm công nghệ, cho biết từ 20 giờ tối, nhiệt độ giảm sâu rõ rệt nên anh hay tìm đến những quán trà đá ven đường có sẵn đống lửa để sưởi ấm.

"Mặc ấm nhiều lớp áo, đeo găng tay nhưng không thể ngồi lâu ngoài trời được. Mỗi lần đợi khách tôi đều phải ghé vào những đống lửa bên đường sưởi cho đỡ lạnh", anh Khánh nói.

Những tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ tìm những đống lửa sưởi ấm trong lúc chờ khách (ảnh chụp tại phố Hồ Đắc Di lúc 20 giờ)

Đình Huy

Bếp than cũng được một số chủ quán trà đá sử dụng để sưởi ấm cho khách (ảnh chụp tại đường Lê Văn Lương lúc 21 giờ)

Đình Huy

Nhiều bạn trẻ thích thú khi tụ tập bên đống lửa về đêm (ảnh chụp tại phố Hoàng Cầu lúc 22 giờ)

Đình Huy

Cùng nhau hơ tay trên đống lửa

Đình Huy

Ngồi sát vào nhau để thưởng thức cốc trà nóng giữa đêm lạnh (ảnh chụp ở phố Hoàng Cầu lúc 22 giờ)

Đình Huy

Hai nhân viên bảo vệ ô tô đốt lửa xuyên đêm để thức coi xe cho khách trên phố Hoàng Cầu

Đình Huy

Một đống lửa đốt trên đường, gần 2 bình chữa cháy

Đình Huy

Ông Thạch đốt lửa sưởi ấm khi trông xe trên phố Trung Kính (ảnh chụp lúc 22 giờ 30)

Đình Huy


Đình Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.