Người Hà Nội co ro, trùm kín mít khi ra đường trong đợt rét đậm

15/12/2020 10:45 GMT+7

Nhiệt độ xuống thấp, người Hà Nội quàng khăn, khoác áo ấm để chống chọi với cái lạnh khi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm ngày hôm nay 15.12 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 16oC.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm 15.12 Hà Nội có mưa rải rác khiến người đi đường vất vả. Nền nhiệt giảm sâu với cái lạnh tê tái khiến cuộc sống của người dân có phần ảnh hưởng. Khăn len, áo ấm, khăn tay… là những vật dụng không thể thiếu của người Hà Nội trong sáng sớm hôm nay.

Người dân mặc kín khi ra đường để “chống chọi” với cái lạnh  

Ảnh: Dương Lan

Nhiệt độ giảm sâu, người dân cảm nhận rõ rệt từng đợt gió lạnh. Chị Nguyễn Thu Hà (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) cho biết chị phải đi làm từ sáng sớm nên phải trang bị thật kỹ khi trời trở lạnh.
“Sáng sớm nay nhiệt độ giảm sâu tôi thấy cái lạnh rõ hơn những ngày trước. Giờ đi làm từ sớm cũng thấy hơi “ngại” nhưng không thể nghỉ làm được nên đành mặc thêm nhiều áo, đeo găng tay để đỡ lạnh”, chị Hà chia sẻ.

Dù trời lạnh, nhưng người vẫn dậy sớm ra công viên tập thể dục như thường lệ

Ảnh: Dương Lan

Hàng xôi được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng những ngày rét mướt

Ảnh: Dương Lan

Tại các điểm chờ xe buýt, nhiều người mặc áo ấm để tránh gió lạnh

Dương Lan

Người dân co ro khi nhiệt độ giảm sâu

Ảnh: Dương Lan

Khăn quàng, áo ấm, găng tay… là những vật không thể thiếu của người dân trong cái lạnh sáng sớm

Ảnh: Dương Lan

Người phụ nữ này trang bị kỹ càng khi ra đường

Ảnh: Dương Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.