Người gieo hạt giống thiện lành

14/09/2023 09:00 GMT+7

Dù đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều hoàn cảnh cay đắng, nghiệt ngã, không nhận được may mắn…, nhưng có lẽ chị Trần Thị Thuý Nga là cô gái để lại trong rất nhiều người ấn tượng sâu sắc về nghị lực sống với nhân duyên gieo hạt giống thiện lành, vượt lên nghịch cảnh.

Chị Trần Thị Thuý Nga lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An. Cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến năm chị 13 tuổi thì cơn bạo bệnh ập đến. Căn bệnh đa khớp khiến tay chân bị biến dạng không thể di chuyển và cầm nắm như bình thường. Mặc dù gia đình đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, dốc hết tiền bạc đến những bệnh viện tốt nhất nhưng cuối cùng đành phải đưa chị về trong sự bất lực…

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 1.

Thư viện của chị Nga (áo trắng, ở giữa) mở vào chủ nhật hằng tuần

Với sự nhạy cảm của bản thân, chị biết mình trở thành nỗi đau, gánh nặng của mẹ: "Mắt tôi sưng húp vì khóc. Những giọt nước mắt cứ như ở sẵn mí mắt tự rơi... Tôi cứ muốn mình tan biến như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này hoặc ngủ luôn mãi mãi…".

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 2.

Các bạn trẻ ở đủ lứa tuổi trên địa bàn đến để mượn sách

Thế rồi một cơ duyên với sách đã cứu rỗi cuộc đời chị. Thương em gái vật lộn trong đau đớn với bệnh tật, chị gái của Nga đã làm việc, dành dụm tiền mua những cuốn sách hay, ý nghĩa để Nga đọc cho vơi bớt nhọc nhằn. Và chị đến với sách như những người bạn tâm giao, sách đưa chị đến một chân trời mới. Hiểu được ý nghĩa từ việc đọc sách mang lại, chị đã tích cóp tiền từ việc phụ giúp mẹ bán hàng tạp hóa để xây dựng tủ sách miễn phí, gieo duyên đọc sách đến mọi người.

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 3.

Người dân đến thư viện chị Nga mượn sách

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 4.

Các cụ rất thích và thường xuyên đến thư viện của chị Nga

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 5.

Chị Nga được mời đến nói chuyện truyền thống tại các trường trên địa bàn

Hôm nay ta sống đẹp, gieo duyên tốt, hạt giống thiện lành ắt sẽ tự nảy mầm vươn lên. Chị Nga là một minh chứng cho sự lan tỏa "hương thơm" quý giá ở đời. Mong rằng chị sẽ luôn giữ sức khỏe để tiếp tục với thư viện miễn phí Thuý Nga, tiếp tục sứ mệnh riêng của chị: gieo duyên thiện lành.

Người gieo hạt giống thiện lành - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.