Người đẹp Lê Y Lan: Vai Tiên trong ‘Da 5 Bloods’ là kỷ niệm để đời

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
27/06/2020 17:43 GMT+7

Người đẹp Lê Y Lan vừa chia sẻ trải nghiệm thú vị khi đóng vai Tiên trong bộ phim Mỹ Da 5 Bloods (tựa Việt: 5 chiến hữu ) về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Spike Lee.

* Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Tiên trong bộ phim Da 5 Bloods (5 chiến hữu) của đạo diễn từng đoạt giải Oscar - Spike Lee?
- Người đẹp Lê Y Lan: Tôi từng có thời gian cộng tác khá lâu trong vai trò make-up (hóa trang) cho một công ty casting (tuyển diễn viên). Đến một ngày, họ động viên tôi nộp hồ sơ để casting. Và tới khi họ cần tuyển diễn viên từ tầm tuổi 45-60 cho vai Tiên - nhân tình của một cựu chiến binh Mỹ trong phim Da 5 Bloods (5 chiến hữu), tôi đã được gọi lên để thử vai. Là người yêu nghệ thuật, đam mê diễn xuất và từng tham gia đóng vài bộ phim trước đó, tôi luôn mong muốn được thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy đầy quyến rũ này. Tôi đến với vai Tiên như một định mệnh và sau vài vòng casting với nhiều đòi hỏi về hình dáng, biểu cảm, nói thoại tiếng Anh, tôi may mắn đã được chọn. 

Lê Y Lan với tạo hình nhân vật Tiên trong phim Da 5 Bloods

ẢNH: NVCC

* Lần casting đó đã diễn ra thế nào?
-  Đạo diễn Spike Lee vô cùng thân thiện, tuy nhiên ông rất kỹ trong việc thử vai. Tôi phải thể hiện nhiều cách thức biểu cảm cho mỗi lần thoại. Trong lần casting đó, tôi thích vô cùng, đặc biệt là cách họ khơi gợi cảm xúc cho tôi. Và điều thuyết phục tôi nhất là tính chuyên nghiệp.

Lê Y Lan tại phim trường Da 5 Bloods

ẢNH: NVCC

* Việc hóa thân vào vai Tiên đối với chị có khó khăn lắm không?
- Ban đầu tôi chỉ biết được nhận vai, rồi được bay sang Thái Lan để thử trang phục, gặp gỡ với đoàn phim, ký hợp đồng cùng nhiều điều khoản cam kết như không chụp hình đăng lên mạng xã hội, không được cho người khác đọc kịch bản… Mỗi ngày tôi đều được cung cấp một tập kịch bản rất dày với trách nhiệm cần phải nhớ phân đoạn mình đóng ở trang nào, để lật ngay ra học, cần phải thuộc lòng kịch bản. Thú thực khi nhìn thấy các diễn viên Mỹ gạo cội đóng chung thuộc thoại rất dễ dàng với hàng chục trang A4 kín lời thoại, tôi cũng không tránh khỏi áp lực và phải tập trung cao độ dù lời thoại của tôi chỉ có 2-4 dòng. Cũng may mắn khi tiếng Anh vốn là ngoại ngữ giao tiếp thường xuyên của tôi nên việc tôi phải nói tiếng Anh trong lúc diễn cũng khá trôi chảy.

Từ trái sang: Lê Y Lan, diễn viên Clark Peter và Sandy Huong Pham tại phim trường Da 5 Bloods

ẢNH: NVCC

* Chị đánh giá ra sao về vai Tiên trong phim?
- Trước hết, tôi rất thích vai này vì Tiên còn là tên của mẹ tôi. Nhân vật này có số phận cay nghiệt, có đất diễn đẹp, có sự lẳng lơ. Có thể nói Tiên là điểm xâu chuỗi giữa các nhân vật chính đều là đàn ông, là các cựu binh Mỹ da màu trong phim.
Việc Tiên không chịu thừa nhận Michon là con gái giữa cô với cựu binh Mỹ Otis (Clark Peter đóng) là bởi cô không muốn cuộc sống của cả ba người bị xáo trộn. Hơi tiếc là phim này khi chiếu trên Netflix đã bị cắt một vài phân đoạn của Tiên, trong đó có đoạn cô ấy nói với Otis rằng: “You have your life. I have mine. I don’t need anything about you.” (Anh có cuộc đời của anh, em có cuộc đời của em. Em không có đòi hỏi gì ở anh cả). Vì vậy Tiên nhất định không chịu xác nhận công khai. Tiên không muốn nói ra sự thật để con mình được sống thanh thản. Tôi thấy cách xử lý về nhân vật Tiên như vậy là hợp lý, vì với thân phận cũ của Tiên xuất thân là một gái làng chơi, dù nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt, thì việc cô xử lý cuộc sống riêng cũng có thể hơi khác người thông thường. Phụ nữ không phải lúc nào cũng nói ra những gì họ nghĩ.
Đạo diễn Spike Lee thực sự là bậc thầy trong việc chỉ đạo diễn xuất và xử lý phim về sắc tộc màu da. Tôi thật may mắn khi có vinh dự được tham gia vào phim của ông. Đây sẽ là kỷ niệm để đời trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi.
Mang gien văn hóa nghệ thuật của cả bố (cố họa sĩ Lê Văn Xương) và mẹ (nữ sĩ Trần Diệu Tiên), người đẹp Lê Y Lan sinh năm 1971 đa tài với nhiều nghề: diễn viên, người mẫu, chuyên viên hóa trang, nhà sưu tập tranh… Chị từng lọt vào top 4 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990, thuộc lứa diễn viên, người mẫu đầu tiên của Sài Gòn sau năm 1975, cùng thế hệ với Lý Thu Thảo, Đoàn Việt Hà, Nguyễn Diệu Hoa…
* Chúc mừng vai diễn ghi dấu ấn của chị trong Da 5 Bloods và chờ đợi các vai diễn tiếp theo của chị.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.