'Người đẹp' hạ độc cả 2 'nhân tình' để cướp tài sản

12/06/2017 15:22 GMT+7

Ngày 12.6, Công an Tiền Giang cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi hạ độc giết người, cướp tài sản mà Nguyễn Thị Thanh Thúy thực hiện tại H.Gò Công Đông (ngày 14.1) và TX.Gò Công (ngày 21.4).

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, sau khi mở rộng điều tra vụ án giết người, cướp tài sản bằng thủ đoạn bỏ thuốc độc vào nước uống xảy ra tại quán cà phê chòi T.H (xã Long Hưng, TX.Gò Công), phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang xác định Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) cũng chính là nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trước đó (ngày 14.1) tại TT.Tân Hòa (H.Gò Công Đông).
Sau quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã khai nhận hành vi hạ độc ông Lê Văn H. (52 tuổi) và ông Nguyễn Văn Th. (58 tuổi, cùng ngụ xã Phước Trung, H.Gò Công Đông) để cướp tài sản, với cùng một thủ đoạn là pha chất độc vào ly cà phê.
Theo kết quả điều tra của công an. Thúy và nạn nhân Lê Văn H. có quen nhau, từng quan hệ tình dục với nhau.
Sáng 14.1, Thúy nảy ra ý định cướp 3 chiếc nhẫn vàng mà ông H. đeo. Khoảng 16 giờ cùng ngày (14.1), Thúy tìm mua thuốc độc dạng nước (xyanua).
Đến 18 giờ cùng ngày (14.1), Thúy chạy xe máy đến TT.Tân Hòa rồi hẹn đi chơi với ông H. Trên đường đi, Thúy ghé vào một quán nước ven đường mua 2 ly cà phê rồi cùng nạn nhân đến một khu đất trống (thuộc KP.Xóm Gò 1, TT.Tân Hòa, H.Gò Công Đông) để tâm sự. Lợi dụng lúc ông H. đi vệ sinh, Thúy đổ chất độc vào ly cà phê của ông H. Khoảng 15 phút sau khi uống ly cà phê, ông H. ngã xuống đất, Thúy liền lột 3 chiếc nhẫn vàng trên tay ông H. rồi lên xe tẩu thoát.
Ngày 21.4, Nguyễn Thị Thanh Thúy tiếp tục hạ độc để cướp tài sản với một "nhân tình" khác là ông Nguyễn Văn Th.
Trước đó, sáng 21.4, Thúy gặp ông Th., thấy ông Th. đeo nhiều vàng trên người nên nảy sinh ý đồ ra tay cướp vàng.
Thúy mua 1 gói thuốc độc rồi hẹn ông Th. đến quán cà phê chòi T.H. Cả hai cùng gọi 2 ly cà phê để uống. Sau khi chủ quán mang cà phê ra, lợi dụng ông Th. đi dẫn xe, Thúy lén bỏ thuốc độc vào ly cà phê. Khoảng 30 phút sau khi ông Th. uống hết ly cà phê, nạn nhân mệt, nằm gục đầu trên võng. Thúy liền lấy tài sản của ông Th. rồi tẩu thoát. 
Đến 15 giờ 30 cùng ngày (21.4), chủ quán cà phê phát hiện ông Th. nằm gục dưới nền gạch trong chòi cà phê, miệng sùi bọt, đã tử vong, nên vội báo cho cơ quan công an.
Nhận được tin báo, gia đình ông Th. tới nơi thì phát hiện ông Th. bị mất một chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24k, một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k và một sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18k có mặt cẩm thạch.
Tại cơ quan công an, Thúy khai nhận mình có “quan hệ tình cảm” với ông Th. và đang nợ ông Th. 9 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.