Người dân từ miền Tây quay lên TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

03/05/2023 19:56 GMT+7

Chiều nay 3.5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh miền Tây chở theo bánh trái, gà vịt... trở lại TP.HCM. Dù tình trạng kẹt xe không quá nghiêm trọng nhưng nắng nóng và đường xa đã khiến nhiều người vô cùng mệt mỏi.

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân miền Tây bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau chuỗi ngày nghỉ kéo dài 5 ngày liền. 

Lượng phương tiện tăng cao trong cùng thời điểm khiến một số điểm ở cửa ngõ phía Tây thành phố ùn ứ, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài nghiêm trọng như những năm trước đây.

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Ghi nhận tại quốc lộ 1 hướng từ các từ các tỉnh miền Tây tiến về trung tâm TP.HCM luôn tấp nập xe cộ. Ngoài các chuyến xe khách thì dòng người đi xe máy cũng tạo nên cảnh đông đúc cho tuyến đường huyết mạch từ miền Tây lên TPHCM

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Tại các giao lộ, lượng phương tiện đông nên di chuyển chậm, nhiều người leo lên cả vỉa hè để đi nhanh hơn

NHẬT THỊNH


Vì di chuyển bằng xe máy trên chặng đường dài, cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt nên ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi trong lúc di chuyển. "Tôi khởi hành lúc 9 giờ sáng là trời đã nắng gắt đến bây giờ luôn. Đi được một đoạn là tôi phải dừng vào vỉa hè để uống nước chứ thật sự chịu không nổi với thời tiết này", chị Đào Thanh Yên (quê Sóc Trăng) tâm sự

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Các em nhỏ vạ vật ngủ trên tay mẹ vì mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài

NHẬT THỊNH

Hình ảnh các em nhỏ gục trên đầu xe, dựa vào mẹ nghỉ mệt và uống nước liên tục vì trời nắng gay gắt

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

Trên mỗi chiếc xe máy trở về TP.HCM đều lỉnh kỉnh quà quê như trái cây, gà, vịt bánh tét,…

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.

Các chiến sĩ CSGT tất bật làm việc dưới nắng nóng để điều phối các phương tiện tại giao lộ Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1, nơi là điểm nóng kẹt xe mỗi dịp lễ tết

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 8.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 3.5 ở Bến xe Miền Tây, lượng xe cập bến tại bãi trả khách tương đối đông, hành khách ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 9.

Bạn Phạm Thị Thanh Thanh (quê Châu Đốc, An Giang) chia sẻ: "Tôi khởi hành từ 8 giờ sáng, mất 8 tiếng để lên tới TP.HCM. Chuyến xe của tôi khá bất ổn vì điều hoà xe lúc chạy lúc không khiến mọi người nóng như lửa đốt. Đến bến xe thì đợi hơn 30 phút chưa đặt được xe để về. Giờ tôi chỉ mong nhanh về tới nhà trọ để nghỉ ngơi mai bắt đầu làm việc tiếp".

NHẬT THỊNH

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.

Khoảng 17 giờ chiều 3.5, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu (TP. Thủ Đức) nhiều xe khách, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại thành phố. Dù là ngày cuối kỳ nghỉ lễ nhưng đoạn đường không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe. Người dân di chuyển khá dễ dàng.

DƯƠNG LAN

Người dân vạ vật dưới nắng nóng đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh 11.

Chiều nay, chị Nguyễn Ngọc Trâm (35 tuổi, ở TP. Thủ Đức) đi xe khách từ Đồng Nai về lại TP.HCM. Xuống xe tại một điểm dừng xe buýt trên quốc lộ 13, chị tâm sự kỳ nghỉ lễ này gia đình về quê ngoại chơi. "Tôi về quê chiều muộn hôm 29.4, một ngày sau ngày nghỉ chính thức nên đường thông thoáng hơn hôm nay. Ngày cuối cùng của nghỉ lễ đường từ quê về lại TP.HCM xe đông hơn nên tôi mất hơn 3 tiếng di chuyển, bình thường tôi đi khoảng 2 tiếng. Nghỉ lễ kéo dài nên tôi có nhiều thời gian bên ba mẹ hơn", chị tâm sự.

DƯƠNG LAN



 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.