Người dân TP.HCM rộn ràng đặt mua hoa đào, thược dược, violet trưng tết

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
25/01/2022 16:31 GMT+7

Trong những ngày cận tết, các chuyến xe chở nhiều loài hoa đặc trưng của tết miền Bắc như đào, thược dược, violet, tuyết mai... lại hối hả vượt hàng ngàn km để đến với người yêu hoa ở TP.HCM.

Nhận đơn liên tục

Cửa hàng Hoa Yêu Thương (đường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) trong những ngày giáp tết tràn ngập sắc hoa đào, tuyết mai... Dương Thị Huyền Trang, Trợ lý Giám đốc của trang hoayeuthuong.com, cho biết cách đây 2 tuần cửa hàng bắt đầu nhập đào và tuyết mai từ Hà Nội và thược dược từ Đà Lạt về bán.

"Nếu là đào huyền thì giá từ 1 - 10 triệu đồng/cành, đào dáng tròn từ 600.000 - 1 triệu đồng/cành. Cứ mỗi 2 - 3 ngày, chúng tôi nhập một chuyến. Khách hàng dù là người Bắc hay Nam cũng đều rất chuộng hoa đào. Có người mua mấy cành vừa để trưng, vừa để tặng", Trang thông tin.

Khách đến chọn hoa tại cửa hàng Hoa Yêu Thương

MỸ QUYÊN

Là chủ cửa tiệm chuyên bán đồ Bắc qua mạng có tên Chanh Đào Sài Gòn (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM), Đặng Mai Dương cho biết ngay từ đầu tháng 12 Âm lịch, khách hàng đã liên tục nhắn tin hỏi mua hoa đào, thược dược, violet, tuyết mai... và đơn hàng trực tuyến cứ dần tăng theo những ngày giáp tết.

"Từ ngày 22 tháng Chạp, chúng tôi phải nâng công suất lên gấp đôi do lượng khách đặt hàng rất đông. Tuy là quy mô cửa hàng còn nhỏ nhưng trung bình mỗi ngày cũng nhận được vài chục đơn đặt hàng mua hoa trưng tết", Dương chia sẻ.

Hoa đào là đặc trưng của tết Bắc mang lại cảm xúc cho nhiều người

MỸ QUYÊN

Được biết, cửa hàng của Dương bán đào Nhật Tân đủ kích cỡ, với mức giá 160.000 - 600.000 đồng/cành hoặc chậu bonsai đào thì có giá từ 500.000 đồng/chậu. Ngoài ra, cửa hàng này còn bán tuyết mai giá 240.000 đồng/bó, combo thược dược và violet thì khoảng 150.000 - 170.000 đồng/bó.

Đào được nhập từ Hà Nội vào đợi chuyển cho khách hàng

THANH HOA

Tương tự, Trần Thị Thanh Hoa (ngụ 40/42 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM), chuyên bán các loại hoa Bắc quanh năm, cũng bận rộn gấp đôi gấp ba ngày thường vì đơn hàng đặt hoa đào, thược dược, violet tăng lên trong những ngày cận tết.

"Năm nay do dịch và nhu cầu mua hoa của người dân ở TP.HCM gia tăng nên dịch vụ vận chuyển cũng tăng giá gấp 3 bình thường. Tuy nhiên, có rất nhiều người bán nên sự cạnh tranh về giá rất gắt gao. Do đó, tôi cũng không dám tăng giá, chỉ giữ mức tương đương với các cửa hàng khác", Thanh Hoa cho biết.

Sống lại ký ức tết xưa

Lý giải về việc nhu cầu trưng hoa đào, thược dược, violet, tuyết mai dịp tết của người dân ở TP.HCM mỗi năm một tăng, chủ cửa hàng Chanh Đào Sài Gòn cho rằng đây là những loài hoa giúp nhiều người ôn lại những cái tết tuổi thơ của họ.

"Đa phần người mua những loại hoa này là sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, rồi vào TP.HCM lập nghiệp. Đối với họ, hình ảnh những cành đào rộn rã sắc hồng trong thời tiết se lạnh, bình hoa thược dược đỏ, cam, trắng xen lẫn màu tím của violet... đặt trên bàn ở phòng khách mỗi dịp tết đến là ký ức không thể nào quên, nhất là những người không thể về quê đón tết cùng gia đình", Thanh Hoa chia sẻ.

Tuyết mai cũng là loài hoa được nhiều người yêu thích

THANH HOa

Tuy nhiên, cũng có những người tuy không sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng cảm thấy yêu vẻ đẹp của các loài hoa này nên mua về trưng, theo Thanh Hoa.

Thanh Hoa bên cành đào huyền tuyệt đẹp

MỸ QUYÊN

Thực vậy, Ngô Thị Thanh Hương (ngụ tại chung cư Fortuna, đường Vườn Lài, Q.Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ cô rất nhớ tết ở quê dù cả gia đình đã chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống hàng chục năm nay.

Hương bày tỏ: "Tôi nhớ hoài những cái tết ngày xưa, khi mình còn nhỏ. Cứ đến 28, 29 tháng Chạp là bố lại chở mình ra chợ chọn cành đào. Thường mấy ngày đó trời mưa phùn, thời tiết rất lạnh. Khung cảnh chợ hoa tràn ngập sắc đào, ai ai cũng mong tìm cho mình được một cành ưng ý nhất, từng cánh hoa phớt hồng rung lên trong gió lạnh, cảm xúc đến giờ còn bâng khuâng. Tôi vẫn còn nhớ trước khi cắm hoa vào bình, bố thường chặt một ít ở dưới gốc rồi hơ vào lửa để chưng đào lâu hơn".

Còn với Đào Hải Như (ngụ tại 189 Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM), tết mà không có hoa đào với bình thược dược thì "không phải là tết". "Ngắm hoa thược dược vào những ngày cuối năm khiến tôi tràn ngập cảm xúc. Nó khiến tôi nhớ lại những cái tết mười mấy năm trở về trước, khi nhà tôi còn ở Hà Nội. Cứ vào sáng 30 tết là tôi lại tìm đến tận vườn hoa ở ngoại thành, lựa từng bông thược dược đẹp nhất rồi tự tay cắt. Tôi cắm với violet và hoa cánh bướm. Nhìn bình hoa thực sự thấy cả một mùa xuân rộn ràng hương sắc hiện diện ở đó", Như chia sẻ.

Năm nay, Như đã đặt mua 2 cành đào, một dáng huyền để trưng phòng khách, một dáng tròn dành cho phòng bếp. Ngoài ra, Như đã bắt đầu trưng thược dược và violet từ đầu tháng 12 Âm lịch. Cô gái này hiện đã đặt tiếp một bó để trưng vào đúng dịp tết. "Thật may mắn vì mấy năm gần đây việc mua những loại hoa này không còn khó khăn nữa. Các cửa hàng bán hoa ở TP.HCM luôn đáp ứng cho việc mua trực tiếp lẫn trực tuyến dịp tết. Chỉ cần một bình hoa đào, hoa thược dược... là đã có thể giúp cho những người xa quê và hay hoài cổ như tôi được an ủi rất nhiều!", Như bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.