Người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ngũ sắc

18/06/2023 20:53 GMT+7

Những đám mây có hình thù đặc biệt, nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời Tây Ninh chiều 17.6 được nhiều người hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội.

“Các bạn có thấy gì lạ không nè?”

Theo đó mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bức ảnh những đám mây được cho là chụp bầu trời Tây Ninh lúc chiều nay (17.6) với dòng trạng thái: “Ảnh mới chụp gần nhà thờ Thanh Điền. Các bạn thấy gì lạ không nè?”.

Chiều nay, người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ‘lạ’ trên bầu trời - Ảnh 1.

Hình ảnh những đám mây nhiều màu sắc được chia sẻ trên mạng xã hội chiều nay, được cho là chụp ở Tây Ninh.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bức ảnh ghi lại hình ảnh của một đám mây có hình thù đặc biệt trên bầu trời giống như hình một ngọn núi, phần trên cùng được bao quanh bởi phần mây có nhiều màu sắc được nhiều cư dân mạng mô tả giống như là cầu vồng.

Người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ngũ sắc

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người cũng bình luận, chia sẻ những hình ảnh về những đám mây nhiều màu tương tự. Họ cho biết mình cũng quan sát được hình ảnh những đám mây giống như vậy vào chiều nay và cảm thấy hào hứng, thú vị trước vẻ đẹp của bầu trời.

Trong số đó có chị Kim Ngân (26 tuổi). Chia sẻ với Thanh Niên, chị Ngân cho biết chiều nay, khoảng 17 giờ 15 phút khi vô tình nhìn lên bầu trời thì nhìn thấy những đám mây đầy sắc màu giống như cầu vồng. Cảm thấy thú vị, chị liền livestream cũng như chụp lại những hình ảnh các đám mây rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Chiều nay, người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ‘lạ’ trên bầu trời - Ảnh 2.

Hình thù và màu sắc của đám mây khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

DÂN TÂY NINH

Cô gái nói thêm bức ảnh được chụp ở nhà chị tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu (Tây Ninh). “Sau khi mình chia sẻ, nhiều người cũng vào bình luận khen đẹp. Mình thì không biết đây là hiện tượng gì, chỉ thấy nó lạ, không phải lúc nào cũng nhìn thấy được nên tranh thủ ghi lại thôi", chị bày tỏ.

Chị Ngọc, sống tại khu vực Hòa Thành (Tây Ninh) cũng xác nhận mình quan sát được những đám mây nói trên vào chiều nay và cảm thấy vô cùng thích thú. Chị cho biết bản thân không quan tâm tới những giả thuyết “viễn vông" của nhiều người khi quan sát được hình ảnh trên, chỉ biết nó đẹp nên chị chụp lại và chia sẻ cùng mọi người để chiêm ngưỡng một khoảnh khắc đẹp của bao la bầu trời.

Chiều nay, người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ‘lạ’ trên bầu trời - Ảnh 3.

Hình ảnh của anh Thịnh Em chụp lại.

THỊNH EM

Theo dõi hình ảnh những đám mây nhiều màu chiều nay, anh Thịnh Em (ngụ Trảng Bảng, Tây Ninh) cũng cho biết chiều hôm qua (16.6), tầm hơn 17 giờ anh cũng quan sát được những đám mây nhiều màu sắc.

“Đây là lần đầu tôi thấy một đám mây có hình thù lạ và nhiều màu như vậy nên chụp cho mọi người cùng xem. Không biết là hiện tượng gì nhưng bầu trời lúc nào cũng mang lại những điều kỳ thú và hiện tượng thú vị nên tôi cũng không quá ngạc nhiên", anh nói.

Đám mây nhiều màu sắc liên tục xuất hiện ở Việt Nam: Có phải hiện tượng hiếm?

Chuyên gia nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Thế Hoàng, Chủ nhiệm Hội thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết trong hình ảnh những đám mây được mạng xã hội chia sẻ vào chiều nay có hiện tượng mây ngũ sắc (Cloud iridescence).

Chiều nay, người dân Tây Ninh thích thú chụp lại những đám mây ‘lạ’ trên bầu trời - Ảnh 4.

Ông Hoàng cho biết những hình ảnh được chia sẻ là hiện tượng mây ngủ sắc.

KIM NGÂN

Theo đó, hiện tượng trên xảy ra do nhiễu xạ - một hiện tượng xảy ra khi những giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng nhỏ tán xạ dưới ánh sáng mặt trời. “Mây ngũ sắc là hiện tượng ít khi xảy ra vì đám mây phải mỏng và có nhiều giọt nước hoặc tinh thể băng có cùng kích thước, tia nắng mặt trời chỉ gặp một vài giọt vào thời điểm đó.

Vì lý do này, những đám mây bán trong suốt hoặc những đám mây chỉ đang hình thành là những đám mây có nhiều khả năng tạo thành mây ngũ sắc nhất”, ông Hoàng nói.

Bên cạnh đó, trong ảnh cũng có sự xuất hiện của những đám mây có hình thù “lạ". Chủ nhiệm Hội thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết đây không phải là một hiện tượng thiên văn đặc biệt nào. “Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên tương tự như những đám mây trắng hình con vật, bông hoa như chúng ta thường thấy trên bầu trời”, ông Hoàng nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.