Người dân quyên góp xây nhà tưởng niệm liệt sĩ

25/07/2023 19:32 GMT+7

Để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ của địa phương, người dân xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước (Bình Định) tự quyên góp, xây dựng nhà bia tưởng niệm.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 24.7, ông Lương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết: "Thôn Vinh Quang 2 có 6 xóm. Trong kháng chiến chống Mỹ, cả thôn có 86 liệt sĩ thì riêng xóm 21 có 41 liệt sĩ. Sau ngày thống nhất đất nước, để bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, bà con nhân dân xóm 21 đã quyên góp tiền xây miếu, dựng bia ghi tên 41 liệt sĩ là những người con của xóm để phụng thờ".

Người dân xây nhà tưởng niệm liệt sĩ - Ảnh 1.

Nhà tưởng niệm có khuôn viên rộng rãi

MINH LÊ

Nhà bia được xây dựng trên khu đất cao ráo, diện tích hơn 1.000 m2. Nơi đây thường xuyên được người dân địa phương dọn dẹp, lau chùi, hương khói nên rất sạch sẽ, ấm cúng và trang nghiêm. Vào các dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước (30.4), ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) và tết cổ truyền của dân tộc, người dân địa phương lại trang trọng tổ chức lễ viếng.

Những ngày này, chuẩn bị đến dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương - binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), người dân ở xóm 21 lại cùng nhau dọn dẹp, lau chùi, bày biện hoa quả và hương khói để nhà tưởng niệm được ấm cúng.

Bà Nguyễn Thị Tám (70 tuổi, ở xóm 21) cho biết: "Hằng ngày đều có người hương khói cho các liệt sĩ. Riêng ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng, bà con bày biện thêm hoa quả để viếng hương linh các liệt sĩ. Đây là sự thành kính và biết ơn đối với anh hùng liệt sĩ, nên bà con trong xóm không cần nhắc nhở mà mỗi người cùng chung tay chăm lo để nhà bia được tươm tất".

Người dân xây nhà tưởng niệm liệt sĩ - Ảnh 2.

Nhà bia ghi danh 41 liệt sĩ, thường xuyên được hương khói

MINH LÊ

Theo ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, việc làm cụ thể, thiết thực của người dân ở xóm 21 đã khơi dậy lòng biết ơn, lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại địa phương. 

"Nơi đây cũng trở thành một 'địa chỉ đỏ' để giáo dục truyền thống yêu nước, giúp các thế hệ trẻ ở địa phương ý thức được trách nhiệm với cha anh đã anh dũng hy sinh để có được hòa bình, độc lập hôm nay", ông Hải nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.