Người đàn ông 'tinh thần không tỉnh táo' rời nhà lúc sáng sớm rồi biệt tích

24/08/2023 15:26 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Đức (56 tuổi, ngụ TP.HCM) bỗng dưng rời khỏi nhà khoảng 1 giờ sáng, khiến chị của ông tìm kiếm nhiều ngày nay. Gia đình cho biết ông bị "thần kinh nhẹ" nên vô cùng lo lắng.

Tâm sự với PV, bà Nguyễn Thị Nàng (64 tuổi) là chị của ông Đức kể khoảng 1 giờ sáng ngày 21.8, ông bỗng dưng rời khỏi nhà nằm trong một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ (P.4, Q.3) rồi không thấy về. Trước đó, ông có tiền sử bị bệnh thần kinh nhẹ nên ai nấy đều bất an không biết ông đã đi đâu.

“Em tôi đi không mang theo giấy tờ hay tiền bạc gì, tinh thần cũng không được tỉnh táo. Những ngày qua thời tiết mưa nắng thất thường, không biết em tôi đã ăn uống gì, ngủ nghỉ ở đâu. Tôi không ngủ được, lo lắng cho em", người chị bày tỏ.

Theo lời bà Nàng, bên cạnh việc báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, bà cùng người thân, con cháu trong nhà cũng chia nhau đi khắp nơi, dán tờ rơi để tìm nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức nào.

Gia đình cũng cho biết thêm khi đi, ông Đức mặc quần cộc màu xanh rêu, áo sơ mi ngắn tay sọc xanh đỏ, mang dép tổ ong màu xanh lam. Ông Đức sống cùng bà Nàng và người thân trong nhà. Bình thường, ông chạy xe ôm kiếm sống.

Anh Nguyễn Anh Khoa (28 tuổi) là cháu ông Đức những ngày qua cũng lo lắng đi tìm kiếm chú. “Tinh thần chú tôi yếu lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên gia đình gặp trường hợp này nên bối rối không biết phải làm sao. Mong ai thấy hay có tin tức của chú tôi thì báo về với gia đình”, người cháu nói.

Ai có tin tức của ông Nguyễn Văn Đức vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0777740420 (gặp bà Nàng) hoặc 0354640863 (gặp anh Khoa). Gia đình vô cùng biết ơn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.