Người đàn ông thoát chết nhờ cạy hàm cá sấu khỏi đầu mình

02/06/2023 11:47 GMT+7

Một người đàn ông tại Úc đã thoát chết thần kỳ sau khi đối đầu với một con cá sấu nước mặn ở dưới nước.

Ông Marcus McGowan (51 tuổi) đối đầu với con cá sấu khi đi lặn cùng vợ và nhóm bạn vào hôm 27.5 tại quần đảo Charles Hardy, cách bán đảo Cape York phía bắc bang Queensland khoảng 40 km.

Kể lại với tờ The Guardian mới đây, ông McGowan cho biết con cá sấu đã tiếp cận ông từ đằng sau. Ban đầu, ông tưởng nó là một con cá mập nhưng khi chạm tay vào thì lập tức nhận ra ông đã lầm.

Người đàn ông thoát chết nhờ cạy hàm cá sấu khỏi đầu mình - Ảnh 1.

Người bơi cạnh cá sấu nước mặn tại một điểm du lịch ở Darwin, Úc

REUTERS

"Tôi nhận ra nó là con cá sấu. Tôi đã cạy hàm của nó đủ rộng để lấy cái đầu của tôi ra", ông McGowan nói. "Con cá sau đó tấn công tôi lần hai nhưng tôi dùng tay phải đẩy nó ra xa và bị cắn. Tôi một lần nữa thoát khỏi nó và bơi lên thuyền an toàn. Họ đã chạy đến ngay khi nghe chúng tôi kêu cứu", nạn nhân kể.

Ông McGowan ước tính con cá sấu dài khoảng 2-3 m và chưa trưởng thành. Cá sấu nước mặn là loài cá sấu lớn nhất. Con đực có thể dài đến 6 m và nặng 1 tấn, theo Reuters.

Ông McGowan được chở đến đảo Haggerstone cách đó 45 phút rồi được trực thăng chở đến một bệnh viện. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được chuyển sang bệnh viện khác để khâu các vết rách trên đầu và tay.

"Khi bạn đi vào môi trường biển cũng là lúc bạn tiến vào lãnh địa của các loài động vật nguy hiểm như cá sấu và cá mập. Tôi đã ở sai địa điểm và sai thời điểm", ông bày tỏ.

Xem cá sấu nghênh ngang tha mồi phá bĩnh cuộc chơi golf

Bình luận về vụ việc, một chuyên gia cho rằng có thể con cá sấu đã hoảng sợ về phản ứng của người đàn ông nên mới tha cho con mồi. "Cá sấu là loài có cú cắn mạnh nhất trên hành tinh nhưng khi con người chống trả, chúng có vẻ sẽ bỏ đi. Ông ấy (McGowan) có lẽ đã khiến con cá sấu sợ và nhận ra rằng nó đã tóm phải vật gì đó quá cứng", quản lý Billy Collett của Công viên bò sát Úc cho biết.

Sở khoa học Queensland thông báo đang điều tra vụ việc. Cơ quan này cho biết khó định vị cá sấu ở biển vì chúng thường di chuyển hàng chục km mỗi ngày. Người đi thuyền kayak và ca nô có nguy cơ bị tấn công nhiều hơn, bên cạnh những người đứng gần mép nước hoặc người đi câu cá. Khu vực quanh đảo Haggerstone được cho là vương quốc cá sấu và người dân được khuyến cáo cảnh giác và thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng nếu nhìn thấy loài bò sát này.

Nhiều vụ cá sấu tấn công người đã xảy ra tại cùng khu vực trong năm nay. Hồi cuối tháng 4, một người đàn ông bị tấn công khi đang câu cá tại vườn quốc gia Lakefield ở Cape York. Nhà chức trách tiêu diệt hai con cá sấu và tìm thấy những phần thi thể của nạn nhân trong bụng của hai con bò sát này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.