Người đàn ông ho văng cả... phế quản ra ngoài

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/12/2018 00:16 GMT+7

Người đàn ông 36 tuổi ở bang California (Mỹ) đã ho ra một phần phổi của mình theo đúng nghĩa đen. Ông đã ho ra một nhánh phế quản ở phổi phải.

Ban đầu, người đàn ông nhập viện vì tim đập nhanh bất thường và được điều trị tại Trung tâm Y tế Đại học California San Francisco (Mỹ). Các bác sĩ đã chia sẻ trường hợp kỳ lạ này trên tạp chí New England Journal of Medicine.
Tên bệnh nhân không được tiết lộ. Khi nhập viện, tim ông đã gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng như bơm máu kém, hẹp động mạch chủ và một số vấn đề khác.
Các bác sĩ đã phải sử dụng máy trợ tim cho người đàn ông, theo Daily Mail.
Tuần đầu tiên, ông thường xuyên ho ra máu và chất nhầy. Khi ông ho như vậy, cơn ho dữ dội đã gây áp lực lên phổi.
Đến khi cơn ho kịch liệt lên đến đỉnh điểm, ông đã ho ra một nhánh phế quản ở phổi phải.
Theo cấu tạo, phế quản được chia ra làm 2 nhánh là phế quản chính phải và phế quản chính trái. Mỗi nhánh phế quản chính lại chia ra nhiều nhánh khác nhau. Phổi của con người quá lớn nên không thể bị tống ra ngoài dù có ho nặng đến mức nào đi nữa.
Tuy nhiên, một cơn ho quá mạnh lại có thể tống ra ngoài một phần phế quản. Bệnh nhân đã bị xuất huyết ở nhánh phế quản phải.
Do đó, phần ho ra không chỉ là phế quản mà còn là phần máu bị đông cứng do xuất huyết, bác sĩ Gavitt Woodard, tại Trung tâm Y tế Đại học California San Francisco, cho biết.
Sở dĩ nhánh phế quản có thể bị tống ra ngoài qua cơn ho là vì nó mềm và dai như sợi mì spaghetti, bà Woodard nói thêm.
Khoảng một tuần sau, ông đã qua đời vì biến chứng của suy tim, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.