Người đàn ông dùng bàn tay ghép hồi sức tim phổi cứu vợ thoát chết

26/12/2022 22:23 GMT+7

Bệnh nhân đầu tiên được ghép tay ở Anh kể lại chuyện dùng bàn tay này thực hiện hồi sức tim phổi suốt 10 phút cho vợ trong lúc bà bị ngưng tim, theo báo Daily Mail hôm 26.12.

Những hình ảnh ông Mark Cahill vào thời điểm phẫu thuật ghép tay và sau này

Chụp từ DM/PA

Mười năm trước, ông Mark Cahill, hiện 61 tuổi, đã trải qua cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Leeds để ghép tay phải. Và cách đây 6 năm, ông sử dụng bàn tay này để thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho người vợ Sylvia khi bà bị ngưng tim.

Ông đã xoay xở duy trì sự sống cho vợ suốt 10 phút trước khi xe cấp cứu có thể đến nơi.

“Đến nay bà ấy vẫn khỏe mạnh, đó là nhờ bàn tay được ghép của tôi. Vì thế chính bàn tay này cứu thêm một mạng người. Thật sự là điều tuyệt vời”, ông chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của bản thân, ông Cahill muốn hỗ trợ những người đồng cảnh ngộ và đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ghép chi.

Ông chia sẻ câu chuyện của mình với bà Corinna Hutton trước khi bà được ghép cả hai bàn tay. Bà Hutton mất hai bàn tay và hai chân do chứng nhiễm trùng huyết vào năm 2013.

Trước khi nói chuyện với ông Cahill, bà Hutton thật sự sợ hãi vì không rõ điều gì đang chờ đợi mình. Nhờ kinh nghiệm người đi trước, bà kiên trì cho cuộc phẫu thuật và thời gian dài tập vật lý trị liệu vì biết rằng mình may mắn đến dường nào khi có cơ hội khôi phục năng lực cho cả hai tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.