Người đàn ông dỡ bỏ nhà kính bạc tỉ để khu vườn phát triển thuận tự nhiên

30/09/2019 15:30 GMT+7

Giữa tháng 9, câu chuyện một người Đà Lạt dỡ bỏ nhà kính gần 1 tỉ đồng của đã khiến nhiều người ngạc nhiên, trầm trồ lẫn chỉ trích. Không phải một dị nhân, một kẻ chơi ngông, anh Nguyễn Thanh Tân, 43 tuổi, chỉ đơn giản muốn quay lại khu vườn của mình ngày xưa, làm vườn như cách gia đình mình từng làm.

Một số hình ảnh về khu vườn tự nhiên của anh Nguyễn Thanh Tân, 43 tuổi, đường Vòng Lâm Viên, Đà Lạt, trước và sau khi dỡ nhà kính.
Đầu năm 2019, anh Tân thử nghiệm dỡ một mảng nhà kính trước và bắt đầu trồng những loại cây mà trước đây gia đình mình đã từng trồng. Những loại cây phù hợp với khí hậu 6 tháng nắng, 6 tháng mưa của Đà Lạt như atiso, xà lách, carol, bắp sú... 
"Người Đà Lạt lúc đó không mưu cầu gì to lớn, cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Biết mùa nào nắng, mùa nào mưa thì trồng cây nào cho phù hợp." 
Một góc khu vườn thử nghiệm dỡ mảng nhà kính của anh Tân.
Ngôi nhà gỗ của anh Tân. 

Vườn lavender trong nhà kính trước khi tháo dỡ toàn bộ. 
 
 
Anh Tân bắt đầu tháo toàn bộ nhà kính trên diện tích 3.000m2 vào giữa tháng 9.2019.
 
 
Những mảnh nilon cũ sẽ được tận dụng làm mái di động che mưa.
 
 
Những hạt giống thuần chủng được góp nhặt lại để cho chứ không bán.
 
 
"Cỏ dại" trở thành đặc sản của vườn anh Tân khi bắt đầu để cây mọc tự nhiên. 70% những loại cỏ này đều có thể ăn được và ăn rất ngon như: rau tàu bay, bồ công anh, cải trời, hạt nút, cải mù tạt...
 
 
Khu vườn trong một buổi chiều mưa.
 
 
Góc bếp cũng phủ đầy hoa cỏ.
 
Lều của một bạn tình nguyện viên trong khu vườn. Ảnh: Thanh Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.