Người đàn ông cõng nhà trên lưng

01/12/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Liu Lingchao, 39 tuổi, đến từ thành phố Liễu Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) được biết đến với biệt danh là… con ốc sên do anh luôn vác ngôi nhà lòe loẹt trên lưng.

Theo Shanghaiist, Liu đã dành hơn 6 năm để thu gom rác thải và phế liệu để kiếm sống, rồi một ngày nọ, anh nảy ra ý tưởng thiết kế một ngôi nhà bằng những thứ mà anh nhặt được.

Túp lều lý tưởng của Liu là nơi anh yêu thích nhất nên vì lẽ đó anh không bao giờ muốn rời nó nửa bước. Để hoàn thành tâm nguyện, Liu quyết định đi đâu cũng vác nhà theo.

Sau 6 năm miệt mài gom góp và chắt lọc, hiện ngôi nhà của người đàn ông kỳ quặc này đã khang trang hơn, nhờ những dải ruy băng nhiều màu sắc cùng những bông hoa nhựa rực rỡ.

Khoảng 10 năm trước, chứng kiến cái chết đau đớn của cha và kế đến là cú sốc chia tay với vợ, Liu bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi một mình đối diện trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, từ đó anh quyết định làm kiếp lữ hành.

Mỗi năm, Liu đều bắt đầu cuộc hành trình đến Ngô Châu, sau đó dành 3 tháng cõng nhà đi bộ về lại Liễu Châu.

C.Nhung

>> Ngôi nhà “thót tim”
>> Ngôi nhà di động triệu USD
>> Ngôi nhà ngọt ngào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.