Người đàn ông chạy ghe vượt lũ 5 km đón con trong đêm: 'Cả ngày chưa ăn gì'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/11/2023 08:28 GMT+7

Tối 17.11, trời đã tạnh ráo nhưng nhiều khu vực vùng hạ du sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) vẫn ngập sâu... Một người đàn ông vất vả vượt lũ bằng ghe hơn 5 km để đón con trong đêm.

Trời sập tối, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi, ở làng Vân Cù, xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) mới đến điểm cao nhất tại tỉnh lộ 19, phía làng Triều Sơn Trung (xã Hương Toàn) để đón con.

Cha vượt lũ 5 km đón con trong đêm: 'Cả ngày chưa ăn gì' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đông vượt 5 km nước lũ để đón con trong đêm

LÊ HOÀI NHÂN

Mệt lả ngồi trên ghe, ông Đông thở dài kể: "Nhà tôi có việc gấp nên mấy đứa con từ xa phải về ngay trong đêm. Dưới đó lên đây khoảng 5 km nhưng nước còn mênh mông lắm, để nó tự thuê ghe về tôi không yên tâm". 

Thời điểm này, 2 người con của ông Đông đang trên đường từ TP.Đà Nẵng về quê Thừa Thiên - Huế bằng xe máy.

Ông Đông cho biết, trong những ngày lũ đạt đỉnh (14 - 15.11), trước sân nhà ông nước lũ bủa vây, có nơi sâu gần 4 m. "Gia đình chỉ có người già nên vô cùng vất vả, cả ngày hôm nay tôi loay hoay canh nước xuống, tranh thủ dọn đồ đạc nên vẫn chưa kịp ăn gì", ông Đông nói.

Chờ hơn 2 giờ đồng hồ, 2 người con của ông Đông cũng đến nơi. Chưa kịp nghỉ ngơi sau hành trình dài, họ phải khẩn trương đưa xe máy, đồ đạc lên ghe để kịp về nhà giữa đêm tối đen như mực.

Vật lộn một hồi trong dòng lũ, đưa tất cả lên ghe, ông Đông quay lại dặn dò PV Thanh Niên: "Nước còn lớn mà gió to quá, giờ này chú không nên đi tiếp đâu, rất nguy hiểm". Rồi ông khởi động chiếc ghe máy đuôi tôm, tiếp tục hành trình vượt lũ.

Cha vượt lũ 5 km đón con trong đêm: 'Cả ngày chưa ăn gì' - Ảnh 2.

Ông Đông cùng 2 con về trong đêm bằng ghe máy

LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, tuyến QL19 dẫn về các xã vùng trũng thuộc H.Quảng Điền vẫn còn nhiều đoạn bị ngập, nên việc di chuyển qua đây khá vất vả. Nhiều phương tiện của người dân chết máy, phải dắt bộ trong đêm. 

Ông Phạm Xuân Hà (64 tuổi, có nhà trước QL19) cho biết, hôm 14.11 tại đây có nơi nước ngập gần lút mái nhà. Hôm nay, dù nước đã rút nhưng đi lại lúc này khá nguy hiểm. 

Đang loay hoay dọn bùn non, nghỉ tay, ông Hà kể tiếp: "Năm nay lũ to nhất trong 10 năm trở lại đây, nước lên rất nhanh nên trở tay không kịp. Dọn như thế này chứ nếu nước lũ lên thì đành chịu".

Cha vượt lũ 5 km đón con trong đêm: 'Cả ngày chưa ăn gì' - Ảnh 3.

Tối 17.11, khu vực hạ du sông Bồ vẫn còn ngập sâu

LÊ HOÀI NHÂN

Theo báo cáo từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ sáng 17.11 nước trên sông Hương, sông Bồ đang xuống, tuy nhiên vẫn còn khoảng 6.172 nhà bị ngập...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.