Người đàn ông bị 4 thanh niên truy sát, tử vong trước cổng công an phường

22/10/2021 16:13 GMT+7

Nghi ngờ ông D. lấy trộm xe của mình, Việt Anh cùng 3 người khác dùng hung khí truy sát khiến ông D. tử vong trước cổng Công an P.Đồng Nhân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chiều 22.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ truy sát khiến một người tử vong, xảy ra rạng sáng 21.10 tại phố Hương Viên (P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

4 nghi phạm bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi giết người, gồm: Nguyễn Việt Anh (19 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Văn Luật (19 tuổi, trú H.Kim Bôi, Hoà Bình), Nguyễn Tiến Cường (17 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Anh (17 tuổi, trú H.Nga Sơn, Thanh Hoá).

4 nghi phạm tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo PC02 Công an TP.Hà Nội, trước đó, Luật bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển số 28B1-300.33 để tại phòng trọ trong ngõ 119 Tam Trinh (P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Tiếp đó, ngày 27.9, Việt Anh bị mất trộm xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển số 29T1-519.45 cũng để tại khu trọ. Việt Anh nghi ngờ ông Nguyễn Minh Viễn (43 tuổi, trú P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) ở cùng khu trọ lấy trộm.

Khoảng 2 giờ ngày 21.10, Việt Anh, Cường, Phương và Luật đi chơi về thì thấy ông Viễn và ông Hoàng Tiến D. (46 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đang đứng cạnh một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision nhưng lắp biển 28B1-300.33 là biển số xe của Luật bị mất trước đó. Lúc này, nhóm của Việt Anh càng nghi ngờ ông Viễn là kẻ trộm nên tìm hung khí để đuổi đánh ông Viễn và ông D.

Khi nhóm Việt Anh truy đuổi đến khu vực phố Hương Viên, Việt Anh cầm tuýp sắt gắn dao bầu (phóng lợn) đâm trúng lưng ông D. Sau đó, ông D. tiếp tục bỏ chạy đến trước cổng Công an P.Đồng Nhân thì ngã. Việt Anh, Cường, Phương, Luật tiếp tục dùng tuýp sắt vụt và đấm đá khiến ông D. tử vong tại chỗ.

Đại diện PC02 Công an TP.Hà Nội cho biết, bước đầu nhóm nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết của ông D.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.