Người dân ngay biên giới Việt - Lào kể chuyện chờ trời sáng đi nhận quà tết

18/01/2023 15:32 GMT+7

Bất chấp tiết trời giá lạnh, mưa lâm thâm, những người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu nơi miền biên giới Việt – Lào vẫn dậy từ rất sớm, rộn ràng đi nhận quà tết.

Ngày 18.1, nhóm Thiện nguyện Sài Gòn phối hợp với Huyện đoàn A Lưới (H.A Lưới, Thừa Thiên – Huế) trao 300 suất quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên miền biên giới Việt - Lào (tại xã Lâm Đớt, H.A Lưới).

Theo lịch hẹn, phải đến 9 giờ sáng, đoàn thiện nguyện mới bắt đầu trao tận tay những phần quà nhưng từ sáng sớm tinh mơ, nhiều người dân đã đội mưa rét, lục tục kéo nhau đến trụ sở UBND xã Lâm Đớt để chờ nhận quà.

Đoàn Thiện nguyện Sài Gòn chuẩn bị quà tết trao cho đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng biên giới Việt - Lào

HOÀNG SƠN

Chị Blup Chóc (38 tuổi, trú tại thôn A Đớt, xã Lâm Đớt) chia sẻ, từ tối qua, chị đã hẹn đồng hồ, dậy thiệt sớm để đón nhận món quà từ đoàn thiện nguyện. "Vợ chồng mình nghèo lắm lại nuôi 3 con nhỏ nên nhà khi nào cũng túng thiếu. Nhận phiếu mời đi nhận quà, mình mừng lắm…", chị Chóc nói.

Cụ bà Kăn A Sai (74 tuổi, trú tại thôn A Đớt) kể rằng, bà đang lo không có tiền mua thêm chăn mền vì tết này miền núi biên giới Việt – Lào thời tiết rất lạnh. Bởi vậy, khi nhận túi quà là chăn, mùng và 200.000 đồng tiền mặt từ đoàn thiện nguyện, cụ bà rất xúc động.

"Phần quà về đúng lúc giá rét này thiệt là ý nghĩa. Tui sẽ mang chăn về để cho cháu đắp. Tết này sẽ ấm áp hơn rất nhiều…", cụ Kăn A Sai rưng rưng.

Cán bộ Xã đoàn A Đớt huy động lực lượng đoàn viên để trao 300 suất quà cho người dân

HOÀNG SƠN

Còn cháu Hồ Sỹ Hoàng (12 tuổi, trú tại thôn A Rất Chi Lanh) cho biết, đã dậy từ 6 giờ sáng đi nhận quà vì sợ trễ. "Nhà con nghèo lắm, ba mẹ bận đi làm kiếm tiền tiêu tết nên con đi nhận thay. Con lo trễ giờ sẽ không nhận được quà nên tối qua không ngủ được. Cứ xem đồng hồ chờ trời sáng để đi nhận quà…", Hoàng thật thà nói.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đội mưa rét đi nhận quà tết

HOÀNG SƠN

Anh Trần Văn Hùng, Bí thư Xã đoàn Lâm Đớt, cho biết từ trụ sở UBND xã, chỉ cần bước thêm vài bước chân nữa là sẽ qua biên giới Việt – Lào. Xã là nơi quần cư của các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu với tỷ lệ hộ nghèo lên đến 70%.

"Các hộ nhận quà trong đợt này là những hộ khó khăn tại 11 thôn của xã. Các thôn bình xét công bằng để đưa danh sách cho đoàn thiện nguyện trao quà. Những phần quà là chăn, mùng kèm tiền mặt đến với đồng bào lúc này thật sự thiết thực…", anh Hùng chia sẻ.

Trao những phần quà ý nghĩa đến với bà con vùng cao A Lưới

HỮU TÚ

Ông Lê Quý Thiệu, đại diện đoàn Thiện nguyện Sài Gòn chia sẻ, cách đây 5 năm đoàn đã đến với bà con vùng cao A Lưới và tặng những phần quà với mong muốn góp phần san sẻ những khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số. "Lần này, chúng tôi đến với người dân biên giới Việt – Lào với những phần quà mong bà con đón cái tết ấm áp, có thêm khoản nhỏ để mua thêm bánh, mứt vui tết…".

Niềm vui khi nhận được quà tết từ đoàn thiện nguyện

HỮU TÚ

Trong dịp này, đoàn Thiện nguyện Sài Gòn cũng trao tặng 100 phần quà tết cho Hội Người mù TX.Hương Thủy và 100 phần quà cho bà con hộ nghèo tại xã Phong Chương (H.Phong Điền, Thừa Thiên – Huế).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.