Người dân Mariupol: 'Cứ như phim tận thế'!

02/05/2022 14:25 GMT+7

Khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục , phần lớn thành phố cảng Mariupol nằm trong đống đổ nát và theo các cơ quan cứu trợ, hàng nghìn người đã thiệt mạng. Nhiều người chưa thể rời khỏi thành phố đã mô tả lại sự khủng khiếp mà họ phải chịu đựng.

Những tòa nhà bị hư hại, những đống đổ nát và những nấm mồ tạm. Đây là cuộc sống của những người còn ở lại ở thành phố Mariupol của Ukraine. Hội đồng thành phố Mariupol ước tính hơn 100.000 người vẫn còn ở lại đây. Nhiều người trong số họ mong chờ được sơ tán an toàn.

Mariupol là nơi xảy ra những trận giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine, và phần lớn thành phố cảng giờ đây đã hoang tàn đổ nát. Người dân lục lọi tìm đồ đạc giữa đống gạch vụn, nấu ăn bên vệ đường và quan sát những vết cháy xém của các tòa nhà xung quanh họ.

Người dân đứng trong sân gần một khu căn hộ, nơi bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol (Ukraine), ngày 29.4.2022

Trong khi đó, thi thể của những người không may thiệt mạng sau nhiều tuần đã được các nhân viên dịch vụ khẩn cấp thu thập.

Nga đã bác bỏ cáo buộc bắn vào dân thường trong khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giới và “phi phát xít hóa” Ukraine. Các tổ chức viện trợ và Liên Hợp Quốc tin rằng hàng nghìn người đã chết trong chiến sự.

Tuần trước, Nga tuyên bố đã kiểm soát được Mariupol, một thành phố có khoảng 400.000 người. Hiện chỉ còn một số binh sĩ và dân thường Ukraine còn trú ẩn dưới tầng hầm của nhà máy luyện kim Azovstal, và đã bị bao vây chặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.