Người dân Hội An liều mình đi lại trong lũ dữ

14/12/2016 14:29 GMT+7

Hiện nước lũ vẫn đang lên nhanh gây ngập nặng tại một số khu vực ven sông tại TP.Hội An (Quảng Nam).

Sáng sớm 14.12, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến tuyến đường nối thôn 2 và thôn 3 (xã Cẩm Kim, Hội An) bị chia cắt. Do nằm sát bờ sông nên nhiều thôn khác đã bị ngập sâu trong nước lũ, người dân phải dùng ghe thuyền để đi lại.

Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như: Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần Quý Cáp, Tiểu La… đã bị ngập nặng, có nơi sâu đến 0,5 – 0,7 m.

Trả lời Thanh Niên, ông Phan Trọng Nhân, Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim cho hay, trong đợt lũ trước, địa phương đã bị thiệt hại nhiều diện tích hoa màu. Sau khi lũ đi qua, người dân tiếp tục gieo trồng, xuống giống thì lũ bất ngờ đổ về khiến nông dân điêu đứng.

Nước sông Hoài chảy qua phố cổ đang lên nhanh Ảnh Hoàng Sơn

Theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Cẩm Kim đã bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Tuy nhiên, trong lũ người dân vẫn liều mình đi vớt củi hoặc băng qua các khu vực đập tràn nước đang chảy xiết.

Ông Nguyễn Sơn Phong, người dân trú tại thôn 3 cho biết, vào khuya 13.12, nước lũ bắt đầu lên, đến sáng 14.12 thì nước tràn qua tuyến đường nối 2 thôn 2 và 3 khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

“Mọi năm thường thì đến ngày 23.10 Âm lịch, người dân đã có thể yên tâm vì không còn mưa lũ nữa. Nhưng năm nay diễn biến thời tiết quá bất thường khiến nhiều người bất ngờ khi lũ tràn về”, ông Phong nhận định.

Còn Chủ tịch xã Cẩm Kim Phan Trọng Nhân cho biết, địa phương đã cử lực lượng túc trực để ngăn không cho người dân qua lại những khu vực hiểm, trong đó có tuyến đường nối thôn 2 và 3. Tuy nhiên người dân vẫn bất chấp nước lũ vẫn qua lại trên tuyến đường này khi không có lực lượng chức năng.


Dòng nước lũ đục ngầu mấp mé một trong những chiếc cầu cao nhất trong khu vực phố cổ
Tuyến đường liên thôn 2 và 3 (Cẩm Kim) bị nước lũ chia cắt
Người dân liều mình đi vớt củi trôi từ thượng du về
Dòng nước lũ rất nguy hiểm...
...Thế nhưng, khu vực đập tràn này không có rào chắn cảnh báo
Người phụ nữ này liều lĩnh đẩy chiếc xe đạp chở con nhỏ cắt dòng lũ
Khi được mọi người khuyên ngăn, bà mới gửi lại xe đạp tại thôn 3 để lội nước lũ về thôn 2
Chủ tịch xã Cẩm Kim cho hay, đã cắt cử lực lượng túc trực đảm bảo không để người đi lại trong lũ nhưng người dân vẫn bất chấp
Làng mộc Kim Bồng (Cẩm Kim) đã bị nước chia cắt
Có đến 6 người ngồi trên con đò mỏng như tàu lá để về nhà
Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, lúc 9 giờ ngày 14.12, mực nước tại Hội An là 1,05 m, dưới báo động 2. Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,4 m, trên báo động 2 là 0,4 m. Mực nước trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7,45 m, dưới báo động 2 là 0,0 5m; tại Câu Lâu là 3,06 m, dưới báo động 2 là 0,06m.
Dự báo, trưa chiều 14.12, mực nước trên các sông khả năng đạt đỉnh và xuống chậm. Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,5 m, dưới mức báo động 3 là 0,5 m. Mực nước trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7,6 m, trên mức báo động 2 là 0,1 m; tại Câu Lâu là 3,3 m, trên mức báo động 2 là 0,3 m; Hội An là 1,65 m, trên mức báo động 2 là 0,15 m.
Mức độ rủi ro lũ là ở cấp độ 1. Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo, cần đề phòng sạt lở đất và lũ quét ở miền núi, ngập lụt sâu ở vùng hạ lưu các sông.

tin liên quan

Mưa lũ tàn phá nhiều nơi
Hôm qua (13.12), các tỉnh miền Trung tiếp tục bị ngập lụt, mưa lũ chia cắt gây thiệt hại nhiều nơi, học sinh nhiều trường phải tạm nghỉ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.