Người dân Hà Nội bị 'diều tặc' tra tấn bằng tiếng sáo thâu đêm suốt sáng

Trần Cường
Trần Cường
15/05/2020 15:32 GMT+7

Những chiếc diều dài hàng mét, trên gắn các ống sáo cỡ lớn tung hoành trên bầu trời và phát ra tiếng kêu đinh tai, tra tấn người dân Hà Nội thâu đêm suốt sáng

Thời gian gần đây, người dân tại xã An Khánh (H.Hoài Đức, Hà Nội) liên tục “kêu cứu” vì nạn “diều tặc” hoành hành. Những chiếc diều dài hàng mét, được gắn sáo cỡ lớn tung hoành trên bầu trời từ sáng tới chiều, thậm chí được thả thâu đêm khiến nhiều người dân bức xúc.
Phản ánh tới Thanh Niên, chị N.T.H (38 tuổi, trú tại xã An Khánh, H.Hoài Đức) cho biết khoảng gần 1 năm nay, từ khi chị chuyển về địa bàn ở đã thấy xuất hiện tình trạng thả diều sáo, tuy nhiên, thời gian đó người chơi diều thả có thời gian cố định, đến giờ nghỉ là thu diều về nhà.
Khi nhà nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 cũng là lúc những người dân nơi đây thường xuyên bị “diều tặc" tra tấn bởi những tiếng sáo diều “u u u” từ sáng đến tối, khiến họ “ong hết cả thủ, như muốn phát điên”.
Chị H. cho biết, thời điểm giãn cách xã hội, chị được khuyến khích làm việc online tại nhà, nhưng công việc không được hiệu quả vì tiếng sáo diều khiến chị mất tập trung.
“Thời gian giãn cách, người dân ở nhà nhiều để chống dịch, đội thả diều cũng rảnh rỗi mang diều ra thả thường xuyên hơn. Bãi đất trống mà họ hay vui chơi, thả diều cách khu nhà tôi gần 1 km, nhưng diều ngay trên đỉnh đầu, mỗi ngày khoảng 5 - 6 chiếc diều dài hàng mét, sáo to bằng bắp chân, gió càng to thì tiếng sáo càng to, cứ u u ong hết cả thủ. Chúng tôi khó chịu, khó ngủ, không tập trung làm việc nổi”, chị H. bức xúc.
Đặc biệt, người chơi diều không thả theo giờ cố định mà thường thả từ 2 giờ chiều đến đêm, có hôm “diều tặc” cắm dây cho diều bay đến sáng, mặc tiếng sáo tra tấn người dân.
“Người trong khu phải ra nói chuyện thì họ mới thu diều về, nhưng hôm sau lại tiếp diễn. Họ chơi gì thì chơi, thả diều không ai cấm nhưng đừng gắn sáo vào làm ảnh hưởng đến người khác”, chị H. nói. Theo chị H. thời gian gần đây, người dân đã phản ánh tới báo chí, lực lượng quản lý khu vực và lên mạng xã hội kêu cứu nhưng vẫn không thoát nạn “diều tặc”.

Những chiếc sáo cỡ lớn được gắn vào diều, phát ra âm thanh lớn khiến người dân vô cùng bức xúc

Ảnh T.C

Cùng nỗi bức xúc, bà N.T.T.L (49 tuổi, trú tại khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh) cho biết: "Đi làm về nhà muốn nghỉ ngơi, muốn mở cửa cho thoải mái nhưng tiếng sáo rất lớn, tôi phải đóng tất cả các cửa, kéo rèm để hạn chế phần nào. Những người già trong khu có nói chuyện với hội thả diều nhưng không ăn thua. Họ vẫn thả, thường xuyên tra tấn người dân”, bà L. cho hay.
Ông Nguyễn Viết Hướng, Phó chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết đơn vị đã nhận được phản ánh về tình trạng sáo diều gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn và đã giao Công an xã An Khánh thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người thả diều.
“Địa bàn xã có tình trạng này. Chúng tôi sẽ cử lực lượng tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người thả diều, nếu cố tình thả đêm gây ảnh hưởng sẽ thu hồi diều. Đồng thời sẽ phối hợp với đơn vị quản lý đất siết chặt an ninh, không cho người vào thả diều gây ảnh hưởng tới người dân”, ông Hướng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.