0
UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) giao Phòng Nội vụ tham mưu nội dung để trình UBND tỉnh Bình Định đề nghị Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng ba của ông Nguyễn Dậu do khai man thành tích.
3
Ông Nguyễn Dậu (ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm giả hồ sơ, chữ ký, khai man thành tích để được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và hưởng chế độ người có công.
0
Chương trình ca nhạc, nghệ thuật Mẹ và quê hương, do UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Công ty CP Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 26.7 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang (TP.Vị Thanh).
0
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung chăm lo các gia đình người có công với cách mạng, coi đó là bổn phận, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.
0
Ngày 18.7, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến H.Quế Sơn, H.Duy Xuyên và TX.Điện Bàn (Quảng Nam) chia sẻ, động viên, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách.
0
Ngày 3.7, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6.2018 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về công tác xây dựng văn bản pháp luật.
32
Chiều 14.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Võ Văn Phúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết toàn tỉnh hiện nay có 91 CLB phòng chống tội phạm ở 91 xã phường.
1
Thành lập 'ngân hàng bia mộ' để xác định thông tin liệt sĩ
0
Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang làm rõ vụ một người chưa từng đi bộ đội nhưng làm hồ sơ có tham gia kháng chiến để hưởng chế độ người có công gần 350 triệu đồng.
0
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ gần 8 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
0
Ông Trần Bồng, ngụ P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM), dù đã 83 tuổi vẫn tiếp tục hành trình đi làm hồ sơ về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến giai đoạn 1954 - 1975.
8
Nhiều lão thành cách mạng hoạt động cùng thời với ông Dương Ngọc Chánh đều khẳng định ông là người của tổ chức cách mạng, chứ không phải “kẻ có tội” như kết luận của chính quyền xã Mỹ Đức (H.Phù Mỹ, Bình Định).
0
Đó là nỗi lòng đau đáu của cụ Nguyễn Thị Cầu (85 tuổi), ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định. Gần 50 năm qua, cụ và các con liên tục kêu oan cho chồng, cha mình.