Người cha thở ô xy tặng quà con cháu trước lúc đi xa

24/11/2021 09:15 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ clip một người cha ngồi trên giường tặng quà cho con cháu trước lúc đi xa khiến ai cũng rưng rưng xúc động.

Hình ảnh trong clip cho thấy ông đeo dây thở gắn bình ô xy gượng ngồi trên giường, có vợ và con cháu ngồi cạnh. Cả nhà quây quần, ông cầm tiền trao cho cháu gái bé bỏng đang được mẹ đỡ và yếu ớt nói: “Ông chỉ có thế này thôi, tặng cho con”. Bé gái đưa tay khẽ chạm vào mặt ông làm ông rơm rớm nước mắt nhưng vì quá yếu nên không thể ôm trọn cháu vào lòng. Sau đó, ông cũng đưa những chiếc nhẫn vàng cho vợ để bà gọi con cháu đến phát cho từng người. Con cháu xung quanh tập trung đông đủ, ai cũng rưng rưng nước mắt với khoảnh khắc đó.

Clip cụ ông tặng quà cho con cháu trước lúc đi xa

Đoạn clip đăng lên mạng xã hội chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt là tình cảm thiêng liêng bố con và gia đình. Bạn Mai Linh viết: “Mong có phép màu với ông. Nhìn hình ảnh này mình đã khóc, đã sợ và rất nhớ bà mình”. “Mình nhớ lại những giây phút bên bố, 17 năm rồi con không được ôm bố. Mong ông gắng khỏe để ở bên gia đình”, bạn Cẩm Tú bày tỏ.

Người cha dù đang thở ô xy vẫn yêu quý tặng quà cho con cháu trước lúc đi xa

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Món quà kỷ niệm quý giá

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người cha trong clip là Nguyễn Văn Đang (63 tuổi, ở H.Đông Hưng, Thái Bình). Đoạn clip được con trai ông là Nguyễn Văn Thời (32 tuổi) chia sẻ. Anh Thời cho biết khoảnh khắc đó được quay lại vào ngày 12.11. Thời điểm đó, bố anh mệt dần, cảm giác chỉ cố được một thời gian ngắn nên nói với vợ và con cháu có chút quà chia cho mọi người trước lúc đi xa. Vài ngày sau đó, bố anh mất. Ông mất vì căn bệnh ung thư phổi.

“Cả đời bố lam lũ, dành dụm được một ít nên trước lúc mất gửi tặng cho con cháu. Ông thương đứa cháu gái mới tròn 2 tuổi là con gái tôi nên muốn dành tặng nhiều hơn. Con trai, con gái, con rể, cháu ngoại ai cũng đều có một chút quà từ bố. Tôi quay lại để lưu giữ khoảnh khắc trước lúc bố mất và có hình ảnh sau này xem lại”, anh Thời kể.

Anh Thời cho biết thêm khoảng 8 tháng trước, gia đình anh phát hiện bố anh bị ung thư phổi khi bệnh đã ở giai đoạn cuối. Trước lúc mất, ông căn dặn con cháu sống đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Ông có 3 người con đều đã lập gia đình (hai chị gái đầu và anh Thời là con út).

Gia đình anh Thời chụp ảnh kỷ niệm khi bố còn sống

Gia đình cung cấp

Di nguyện các con sống đoàn kết

Theo lời con cháu, ông Đang trước làm nông, lam lũ làm thêm nhiều công việc khác. Ở xóm ông cũng làm công tác dân vận, gần gũi với bà con trong xóm. Sau hôm chia quà cho con cháu, ông lên cơn khó thở. Con cháu cạnh bên thấy thương nên khóc nhưng ông vẫn động viên, bảo rằng “không việc gì phải khóc, cứng rắn lên” và nhắn nhủ các con sống đoàn kết, sống tốt với nhau.

“Tôi muốn lưu lại những hình ảnh đó để sau này con gái tôi lớn lên, đi lấy chồng sẽ cho bé xem lại để biết ngày xưa ông nội quý mến, thương cháu thế nào. Vợ tôi sinh bé được 2 tháng bị ốm, không có sữa nên con ở với ông bà từ bé đến giờ”, anh Thời rưng rưng nói.

Bà Nguyễn Thị Thọ (61 tuổi, mẹ anh Thời) cho hay trước lúc mất, ông cũng có tâm nguyện dành chút quà gửi tặng con cháu. Khi thở bình ô xy trên giường và vẫn còn tỉnh táo, ông muốn làm điều đó, động viên vợ con sống tốt, yêu thương lẫn nhau.

Con gái anh Thời sống với ông bà từ nhỏ

Gia đình cung cấp

“Ông có chút quà nên muốn tặng kỷ niệm cho con cháu. Riêng cháu nội còn bé, ông tặng 20 triệu đồng, các con trai gái, dâu rể, cháu ngoại ông tặng nửa chỉ vàng gọi là chút quà khi ông còn sống. Lúc ốm, con cháu đều ngoan, chăm sóc ông chu đáo. Với tôi, ông là người chồng thương vợ, con cháu; với anh em xa gần, làng xóm, ông sống rất tình cảm. Giờ ông đã về với tổ tiên, tôi cũng cố gắng sống để con cháu nương tựa”, bà Thọ tâm tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.