Người cha mong tìm được người phụ nữ từng cho con gái ông 'bú nhờ' 15 năm trước

03/09/2023 12:35 GMT+7

Những giọt sữa đầu tiên nuôi sống con gái ông Vinh là từ bầu sữa của một người phụ nữ xa lạ. Hiện con gái ông đã chuẩn bị bước vào tuổi trăng tròn, cũng là từng đó năm vợ chồng họ mong muốn tìm lại ân nhân của mình.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện tìm ân nhân 15 năm trước của một người đàn ông được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ. Thời điểm đó, vợ ông sinh mổ và phải nằm trong phòng hậu phẫu. 

Ông một mình chăm sóc con mới sinh và may mắn được người mẹ giường bên cạnh cho con bú nhờ. Suốt thời gian qua, người đàn ông mong có thể gặp lại ân nhân để gửi lời cảm ơn và hỏi thăm gia đình.

Những giọt sữa từ người lạ

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Phan Quốc Vinh (43 tuổi, ở TP.Huế) cho biết, cách đây 15 năm ông đưa vợ vào BV trường ĐH Y dược Huế để sinh con gái đầu lòng. 

Con gái chào đời vào lúc 15 giờ 43 phút ngày 13.05.2008 trong sự sung sướng, hạnh phúc vô bờ của gia đình. Khi sinh xong, vợ ông được đưa vào phòng hậu phẫu để được chăm sóc.

Người đàn ông mong tìm được ân nhân giúp con gái sinh tại BV 15 năm trước - Ảnh 1.

Khoảnh khắc người lạ cho con gái bú sữa được ông Vinh giữ gìn cẩn thận

NVCC

"Con gái sinh ra với sự chăm sóc vụng về của tôi - người lần đầu làm bố, đến sữa còn pha một cách lóng ngóng. May thay, người mẹ ở giường bên cạnh cũng sinh ra được một bé trai đã thương tình cho bú nhờ. 

Chỉ một lần đó thôi vì ngày mai người đó đã xuất hiện nhưng đó là nguồn dinh dưỡng nuôi con đầu đời khi vợ tôi vẫn còn nằm mê man trong phòng kín", ông chia sẻ.

Ông Vinh cho biết, ông chỉ còn nhớ nhà người phụ nữ đó ở đường Bạch Đằng (TP.Huế) còn tên chưa kịp hỏi. Ông có quay lại khoảnh khắc người mẹ đó cho con gái ông bú và giữ gìn cẩn thận trong máy tính suốt 15 năm qua. Dự định tìm lại vị ân nhân đã được ông ấp ủ từ lâu vì muốn tìm lại được người đó để gửi lời cảm ơn chân thành, để con gái và con trai của họ có thể gặp gỡ, chia sẻ với nhau kỷ niệm đẹp khi được sinh ra.

Người đàn ông mong tìm được ân nhân giúp con gái sinh tại BV 15 năm trước - Ảnh 2.

Con gái lớn hiện đã chuẩn bị học cấp 3

"Con tôi chân bị mắc trong bụng mẹ, nằm ở thế không được thuận lợi. Bầu trời như tối sầm lại khi cả nhà nhận hung tin đôi chân của con không giống như những đứa trẻ khác. Hằng đêm, tôi cứ cầu mong trời phật, gia tiên cho con đi được trên đôi chân của mình", ông trải lòng.

Sau này gia đình đồng hành để con tập luyện vật lý trị liệu và may mắn đã mỉm cười khi con có thể đứng và dần dần đi lại được bình thường. Hiện giờ con gái ông chuẩn bị vào học cấp 3 ở trường THPT Chuyên Quốc học Huế với một chặng đường mới. Đó cũng là lý do câu chuyện về người ân nhân năm xưa trở nên càng ý nghĩa và gia đình rất biết ơn với những lòng tốt xung quanh.

Biết ơn lòng tốt xung quanh

Sau khi đăng tải câu chuyện, mọi người có nhắc ông lên BV tìm lại hồ sơ hoặc đến nhờ công an khu vực tìm lại thông tin của người phụ nữ đó. Tuy nhiên, vì chưa có thời gian nên ông quyết định chia sẻ trước lên mạng xã hội với hi vọng dễ tiếp cận đến mọi người.

Người đàn ông mong tìm được ân nhân giúp con gái sinh tại BV 15 năm trước - Ảnh 3.

Gia đình luôn biết ơn những lòng tốt xung quanh

NVCC

"Nhiều người cũng chia sẻ việc giúp đỡ nhau, cho con sữa trong bệnh viện là điều bình thường và nên làm. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn biết ơn sự từ sự giúp đỡ nhỏ nhất từ người lạ. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ở BV một người bà đã phải khuấy sữa đặc trong một chiếc túi cho cháu uống vì không đủ tiền mua sữa hộp. Có những người còn vất vả hơn nên sự giúp đỡ nào cũng đều quý giá", ông trải lòng.

Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung (42 tuổi), vợ ông Vinh cũng rất biết ơn người phụ nữ năm nào đã cho con gái uống những giọt sữa đầu tiên. Bà cũng ủng hộ việc chồng tìm kiếm lại người đó.

"Đây cũng là cách lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người đồng thời là cũng là cách dạy con biết chia sẻ, cảm ơn và quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi cũng rất cảm kích với những bà mẹ đã luôn vì những đứa con bé bỏng đã luôn sẵn sàng giúp đỡ, không suy nghĩ gì và hướng những điều tốt đẹp đến các con", bà tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.